Kính thưa thầy, con năm nay 28t, cha mẹ con cũng lớn tuổi rồi. Nhà con ai cũng mong con có chồng nhưng con thật sự không muốn. Con thấy có gia đình có nhiều cái khổ lắm. Giàu hay nghèo gì cũng khổ. Nhưng con thấy ba mẹ lo lắng cho con vì vẫn không chịu có chồng lo cho con sau này sống một mình khổ lắm. Trong tâm con thật sự có 2 cái sợ, sau này già không ai lo, sợ ba mẹ lo lắng cho mình. Thêm 1 chuyện nữa là có đám tiệc sẽ giết biết bao nhiêu vịt gà heo đó là điều con lo.
Vậy thì đi xuất gia là tốt nhất. Nhưng nếu con cứ lo sợ chuyện này chuyện kia như thế thì e rằng nếu xuất gia cũng có nỗi sợ đấy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.