Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xuất gia & tại gia

244 câu · trang 47/82

Dạ thưa thầy,

Con thấy thích được sống cuộc đời xuất gia, muốn được sống phạm hạnh theo gương Đức Phật và Chư Tăng. Đó chỉ là ý thích và lòng ngưỡng mộ của con chứ thực sự con thấy chưa đủ tự tin để sống được như một vị Tỳ khưu.

Con thấy con vẫn còn rất nhiều ham thích trong cuộc sống. Xấu hổ hơn là con không giữ được trọn vẹn 5 giới, cứ được 1 thời gian là phạm giới, rồi lại xin giới.

Có phải nếu muốn xuất gia được thì trước tiên nên giữ được 5 giới cho tốt khi còn là Phật tử cư sĩ?

Con xin đảnh lễ thầy.

Phải, bởi vì giới của người xuất gia nhiều hơn và vi tế hơn nên nếu ngũ giới còn quên làm sao nhớ hết hàng trăm giới của người xuất gia được. Tuy nhiên nếu tâm xuất gia của con đủ mạnh thì biết đâu khi xuất gia điều kiện giữ giới tốt hơn ở đời nên con sẽ dễ dàng tu tập hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi,

Hôm nay con lại muốn viết cho thầy. Con vốn được gia đình bảo bọc từ bé. Dù con đã tự lập dần nhưng sâu thẳm trong con vẫn sợ sự thay đổi. Hôm nay con dọn dẹp đồ để chuyển ra khỏi nhà mà con đã ở mấy năm, con mới thấy con đã dính mắc rất nhiều thầy ạ. Con cứ nghĩ mình hiểu lắm nhưng khi con đối diện sự việc, tập khí vô minh luyến ái vẫn còn nguyên. Con đã hiểu tại sao con mãi vẫn chưa xuất gia được thầy ơi...

Một cảm giác sợ và hoang mang khi con thấy ra chính mình và con biết rằng nếu không chánh niệm tỉnh giác bây giờ thì con sẽ mãi sống vật vờ và tới khi chết, con cũng sẽ theo tập khí mà tái sanh thầy ạ.

Ơ nơi xa con mong thầy luôn mạnh khoẻ để dẫn dắt chúng con...

Con đừng có mặc cảm như thế. Chính những trải nghiệm của cuộc sống sẽ giúp con thay đổi nhận thức và hành vi. Có một vài tập khí mà thầy tưởng không bao giờ mình vượt qua được nhưng cứ thường sáng suốt tự tri đến một lúc nó tự biến mất ngoài dự tính. Cho nên con chỉ cần thường biết mình thôi còn tập khí vô minh dính mắc để Pháp lo cho.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy!

Lâu nay con vẫn đang loay hoay đi tìm cho mình một con đường cho cuộc đời, cho kiếp sống này. Và con rất may mắn khi đã tìm được Giáo pháp chân chính của Đức Phật. Con đã tham khảo rất nhiều giáo lý Nguyên Thủy và nhận ra đây là con đường mà mình phải đi. Con đang rất muốn vào chùa để xuất gia.

Nhưng gia đình con không theo tôn giáo và không muốn cho con vào chùa vì sợ con đi tu. Vừa rồi con tham gia khóa xuất gia gieo duyên ở chùa Huyền Không và không cho gia đình biết... Nhưng cuối cùng thì ba mẹ con vẫn biết được và khuyên con không nên đi chùa nữa...

Con rất thương ba mẹ, nhưng con nguyện đời này phải xuất gia tầm đạo.

Xin thầy cho con lời khuyên để con có thể dung hòa giữa tâm nguyện và bổn phận của con.

Con chúc thầy sức khỏe...

Thực ra xuất gia là cách tốt nhất để báo hiếu. Tuy cha mẹ không cho nhưng khi con có tâm nguyện xuất gia thì cuối cùng cha mẹ vẫn thuận thôi. Tất cả tuỳ vào tâm nguyện của con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.