Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xuất gia & tại gia

244 câu · trang 49/82

Kính bạch thầy,

Con có thắc mắc xin được thầy hoan hỷ giải đáp và cho con lời khuyên. Con là một kỹ sư đang đi làm, con có ý định nghỉ làm để đi xuất gia, trước giờ trong con luôn có mong muốn được gặp một bậc minh sư và một môi trường tốt để được tu tập, con có ước muốn được tu tập để giải thoát. Con hay nghe những bài pháp và bài giảng của hòa thượng Tuyên Hóa, hòa thượng Trí Tịnh, thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ. Gần đây nhờ duyên lành con được biết đến thầy, con đã nghe những bài pháp của thầy, con cảm thấy rất thích ạ. Con có mong muốn được sống một đời sống giản dị, không cần cầu kỳ, cao sang. Nhưng trong con đang băn khoăn và thắc mắc không biết phải tu tập ở nơi nào, phải xuất gia ở đâu. Con xin thầy từ bi cho con lời khuyên ạ.

Nên đi thực tế một vài nơi để xem nơi nào thích hợp thì xin xuất gia ở đó. Không nên xin trước rồi sau muốn đi sẽ khó xử.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Xin Thầy từ bi, hoan hỷ chỉ dạy cho con được tỏ tường để kiếp này và kiếp vị lai có thể xuất gia, sống đời thanh tịnh chánh hạnh trong Tăng Đoàn của Thế Tôn thì con cần phải sống và gieo những duyên lành gì để có thể hoàn thành được ước nguyện. Xin thầy từ bi chỉ dạy.

Con thành kính đê đầu đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Thầy.

Hạnh phúc thay được đảnh lễ Tam Bảo.

Tập sống không tham đắm, không dính mắc điều gì ở đời.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, không hiểu sao sau khi thực hành thiền và đọc pháp, sự khao khát giải thoát khỏi đau khổ của con càng mãnh liệt. Con biết đấy là ham nhưng con không thể dừng nó lại được. Nhiều khi con muốn đi tu vì nghĩ rằng như thế mình sẽ có nhiều thời gian để tu tập, giải phẫu bản thân, không bị loạn tâm bởi xã hội và cuộc sống để có thể giải thoát nhanh hơn. Giờ con không còn hứng thú với cuộc sống bên ngoài, làm công việc gì con cũng thấy chán và không hứng thú mà con vẫn phải kiếm ăn để nuôi thân. Con cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Làm sao để có thể yêu công việc và cuộc sống mình làm. Trong khi con thấy cuộc đời đầy rẫy khổ đau và vô nghĩa.

Xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con chân thành cám ơn thầy.

Vậy thì đi tu chứ còn chần chừ gì nữa!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.