Kính bạch Sư Ông,
Nhà con có nghiệp nuôi heo, ba mẹ con nuôi heo từ khi anh em con còn nhỏ để có tiền cho anh em con đi học, đến bây giờ khi anh em con trưởng thành thì mẹ con vẫn nuôi và chị Hai và anh Ba con còn lập trang trại nuôi heo cho công ty CP, mỗi đợt nuôi cả 3000 con. Con biết nghiệp gia đình con nặng lắm. Mẹ con là một Phật tử thuận thành nhưng vẫn không hiểu nghiệp của mình và vẫn tiếp tục tạo tác.
Ba con vừa mất được 1 tháng nay, ba con bị đột quỵ và mất một cách đột ngột, khi còn sống ba con là người rất mực yêu thương con cái nhưng hay dính mắc và mong cầu vào của cải vật chất nhiều. Ba con mất khi 67 tuổi. Gia đình bên nội con toàn những người mất trẻ, ông nội mất lúc 50 tuổi và bị lạc mộ, bà nội con uống thuốc rầy cùng rượu để tự tử vì buồn con cái khi 62 tuổi, chú em ba con vì đánh bạc thua và nợ nần nên giết vợ và 2 con rồi tự tử, cô em ba thì có 2 đứa con trai một đứa bị ung thư mất khi 23 tuổi, một đứa bị nghiện ma tuý rồi cũng tự tử.
Hiện giờ anh chị con đều có gia đình, chỉ còn con là xác định không lập gia đình, con là nữ và 31 tuổi, con hiện đang ở cùng ba mẹ, nay ba con mất rồi, con thấy vô thường trước mắt, cuộc sống vui buồn luân hồi mãi mãi, chỉ có con đường tu là tự giác ngộ mình và độ người. Cũng bởi thấy gia đình nghiệp bất thiện nhiều quá rồi mãi loay hoay trong luân hồi nghiệp báo. Nên con có ý nguyện xuất gia từ bỏ mọi dự án và lý tưởng, từ bỏ đời sống an nhiên tự tại của bản thân để tu tập ít phước lành hồi hướng cho ba mẹ và cửu huyền sau này. Nhưng con có là bất hiếu khi không phụng dưỡng mẹ già không Sư Ông?
Con xin trình bày hoàn cảnh và xin Sư Ông cho con lời khuyên với ạ, con đang trong tình thế đi không đặng mà ở thì không xong.
Con thành kính đảnh lễ Sư Ông.