Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xuất gia & tại gia

244 câu · trang 82/82

Dạ thưa sư.

Tư tưởng, ước muốn khởi lên là mong muốn xuất gia, hiện tướng Tăng.

Nhưng tự hỏi lại chính tư tưởng đó rằng; “Ai là kẻ đi xuất gia? Ai là kẻ từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Gia đình phiền não hay là gia đình nào khác? Ai vậy, kẻ nào vậy? Có chắc xuất gia sẽ được lợi ích ngay trong thực tại hiện tiền này không? Hay mong muốn xuất gia đó cũng là một dạng chối bỏ thực tại? Hay thân kiến mong muốn xuất gia?,…

Bản ngã, cái tôi,… thật quá tài tình để vẽ vời cái này cái kia.

Mong muốn xuất gia nhưng chưa rõ gì là nguyên nhân, gì là duyên.

Tuy vậy, mong muốn xuất gia đó lại có tính chất lặp đi lặp lại. Khởi sinh rồi diệt, lặp lại làm cảm thấy khổ, thấy trói buộc ạ. Ví như hiện tại con không có muốn lập gia đình nữa, việc xuất gia thì cha mẹ cũng không ngăn cản. Nhưng con biết rằng dù tại gia hay xuất gia, thân kiến cần phải được thấy biết cho thật chính chắn.

Mong muốn xuất gia đó có nên được coi như là một dạng phiền não, thân kiến không ạ?

Xin sư chia sẻ để lợi ích thiệt thực trong hiện tại và dài lâu ạ.

Vấn đề không phải là xuất gia hay không xuất gia mà là trình độ thấy biết của mỗi người về việc này. Thấy biết đúng thì xuất gia hay tại gia đều đúng, thấy biết sai thì cả hai đều sai. Do đó không thể kết luận một chiều.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.