Thưa thầy,
Gần đây con thường quán sát con người, con vật (kiến, gà, bò, chim,...) con thấy tất cả sát hại lẫn nhau vì sinh tồn, nhưng bản chất ý nghĩa của sự sống là gì? Con vật vô minh, chúng có lẽ sống bản năng chưa từng đặt ra câu hỏi. Nhưng con người dừng lại và tự hỏi 1 chút, sống để làm gì?
Để nuôi dưỡng sự sống này cần sinh mạng của sự sống khác, dù có ăn chay cũng là sát sinh gián tiếp.
Con lại thấy có khi nào vì hưởng thụ, ăn no, mặc ấm, vì cảm thọ được khoái lạc, truy đuổi chúng nên luân hồi, đau khổ và hạnh phúc nảy sinh...
Con thấy vậy có đúng không ạ? Xin thầy cho con lời khuyên.
Đúng. Nếu còn trong vô minh ái dục thì sống chỉ là hưởng thụ hạnh phúc đồng thời cũng chuốc lấy khổ đau, kể cả những người tu hành để đạt được an lạc thì cũng không ngoại lệ. Chỉ khi nào thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã thì mới không còn bám víu vào sự hưởng thụ mà thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.