Con chào sư ông ạ, con năm nay 23 tuổi con có vài điều muốn tâm sự, cũng như muốn nhờ sư ông giúp con ạ.
Sư ông ơi, con đang rơi vào một tình trạng, con không biết nên làm sao cả.
Con cảm thấy cuộc đời này thật buồn tẻ, con không có mục đích sống cho riêng mình, con không biết bản thân mình sống vì điều gì, nên lúc nào con cũng rơi vào tình trạng chán nản, không có động lực sống để làm điều gì cả.
Mỗi ngày con thức dậy đều là một ngày nhạt nhẽo ở phía trước, mỗi ngày trôi qua đều như thế nên con cảm thấy bản thân mình đang sống trong một cái vòng tẻ nhạt và khép kín.
Con đã thử lên kế hoạch, đặt mục tiêu nhưng được vài ngày là lại lười biếng đâu vào đấy, con cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, bất tài và vô dụng.
Con không biết phải làm sao để có thể thay đổi được cái tình trạng này của con.
Mong sư ông chỉ cho con một con đường sáng ạ.
Không phải con không có động lực sống để làm điều gì mà là con mong muốn quá nhiều ở tương lai đến nổi quên rằng động lực sống chỉ có trong hiện tại. Hiện tại là vốn liếng để xây nên tương lai con lại không có nên mới cảm thấy không có động lực. "Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay", vì vậy hãy sống nhiệt tình từng giây phút hiện tại, đừng để mất đi khoảnh khắc quý giá nào.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.