Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ý nghĩa cuộc đời

92 câu · trang 27/31

Kính thưa Thầy,

Đôi khi con bị xung đột giữa một bên là học cách hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại và bên kia là cố gắng phấn đấu để cải thiện đời sống của mình trong hiện tại và tương lai. Con đã suy nghĩ về xung đột này từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa hóa giải được, nếu được kính xin Thầy từ bi khai thị cho con.

Kính chúc Thầy thân tâm an lạc!

Đương nhiên không bao giờ hoá giải được, vì cả 2 quan niệm đó đều là ảo tưởng. Hãy xem cây mít vô tri kia còn biết rằng không thể hài lòng với những gì đang có, lại càng không thể cải thiện đời sống theo ý mình. Nó chỉ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc phi thời gian, nhưng nó vẫn phát triển và đơm hoa kết trái, dâng hiến cho đời. Đó là vì nó không có 2 ảo tưởng như con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Khi con người ta không còn mục đích sống thì phải làm gì ạ?

Nếu thật sự đã không còn mục đích sống, tức không còn tiêu hướng để trở thành gì nữa, thì lẽ ra ngay đó trực nhận sự sống chính là mục đích hoàn hảo nhất. Nếu còn hỏi "phải làm gì" chẳng phải vẫn đang còn tìm mục đích đó sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy! Con lờ mờ nhận ra sắc uẩn nơi mình như vậy: Thân này giờ như cỗ máy rỉ, sét khô dầu mỡ không còn điều khiển được. Có khi như cây khô úa tàn sắp đến ngày tán lụi mà chẳng thể níu kéo.

Con cũng thấy cái tâm lăng xăng này vui buồn thất thường, vọng động mông lung.

Nhìn đi nhìn lại, ngó tới ngó lui cả đời chẳng làm đươc gì, chẳng được gì, chẳng mất gì, chỉ thấy dòng nghiệp lực lăn trôi.

Con thấy mình muốn được xuất gia, rồi lại thấy duyên nghiệp mình chưa tới, phúc đức mình không có gì nên rơi vào tham, sân, si vi tế.

Tất cả trống không. Vô định.

Con xin thầy từ bi cứu con.

Con đảnh lễ tạ ân Thầy.

Thấy vô định bởi vì mong định hướng

Buông đến - đi, ngay đó thấy Như Lai!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.