Con xin kính lễ Thầy!
Thưa Thầy có điều này đã diễn ra rất lâu với con. Ban đầu con không dám hỏi, nhưng con xin mạnh dạn hỏi, vì không hỏi Thầy con không biết hỏi ai nữa.
Con sinh ra ở làng quê ven biển Quảng Trị, biển đối với con mà nói là cả bầu trời tuổi thơ, là kỉ niệm đẹp, nhà con đến 7 anh chị em, Ba con làm nghề chài lưới, để nuôi mấy chị em con ăn học. Con là con gái út trong nhà, khi anh chị lớn lên đi làm con lại là người gần gũi Cha Mẹ con nhiều hơn. Lúc nhỏ(lớp 5-7) con hay phụ Ba con đánh bắt cá (đánh bắt ven bờ), con đi bắt còng biển, rồi bắt sứa, về ăn. Sau này khi có duyên biết đến Đạo Phật con mới biết con cũng đã phạm giới sát sinh. Nhưng mỗi lần được tiếp xúc với biển trong con lại thấy lòng biết ơn đến thiên nhiên, đến biển vô cùng. Rồi khi lớn lên con đi làm việc ở xa thì con hay lại nằm mơ thấy sóng biển, con luôn mơ trong trạng thái nước biển dâng trào, từng cuộn sóng to đùng cứ như đổ vào con, và con chạy rất mệt. Khi tỉnh dậy con luôn trong trạng thái mệt mỏi. Một thời gian khi con tập bơi, khi nghĩ về những giấc mơ khiến tâm con sợ hãi khi thấy sóng lớn, thấy màu nước biển đậm. Một thời gian sau đó vì biết mình sợ nên con cũng muốn thực tập đối diện nên con cũng đã biết bơi nhưng thực sự trong con vẫn còn nổi sợ đó. Rồi con lại hay bị nằm mơ như vậy mãi. Con không biết làm thế nào để biết nguyên nhân vì sao mình bị nằm mơ như vậy?
Kính mong Thầy soi sáng cho con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mỗi người sinh ra đều có sẵn một sinh nghiệp trong sự vận hành của pháp để giúp họ học ra bài học của chính mình. Bất kể là con đã trải qua đời sống như thế nào, với nhân quả ra sao, điều quan trọng là con biết quan sát, lắng nghe, cảm nhận để rõ biết chính mình đang thế nào. Cuộc đời giống như câu chuyện "Ngư Ông và Biển Cả" của Ernest Hemingway. Bài học một đời rồi cũng chỉ để giác ngộ sự thật thôi. Con đừng để đắm chìm trong quá khứ, quá khứ con đã trải nghiệm rồi, hãy sống trọn vẹn tỉnh thức để học bài học hiện tại thôi. Con nhớ rằng Aṅgulimāla giết hàng trăm người nhưng luôn rõ biết mình nên khi nghe đức Phật khai thị liền giác ngộ. Đừng sợ hãi, cuộc đời là trường học khắc nghiệt thế đấy con ạ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.