Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bất an & sợ hãi

157 câu · trang 23/53

Thưa Thầy,

Con xin tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo vào ngày 20/03/2017, bạn ấy hỏi “Con thấy trên 95% người tu là tu theo bản ngã, mà tu theo bản ngã thì theo con là ích kỷ mong đạt được điều gì đó cho mình…”. Con nhận ra rằng cảnh giới con người mình đang sống là cảnh giới mà có thể thỏa mãn vô cùng tận lòng tham của con người với nhiều hình tướng và sắc thái khác nhau. Nhưng đi kèm với lòng tham vô cùng tận được thỏa mãn ấy là những bất an, lo lắng, sợ hãi,... Và một khi những bất an, lo lắng và sợ hãi này bị đẩy lên đỉnh điểm vượt khỏi sức chịu đựng của con người thì đây cũng là lúc mà con người thức tỉnh để nhìn nhận lại mọi việc và tự học ra bài học cho chính bản thân mình phải không thầy?

Kính, Con.

Phải, nhưng cũng có 3 trường hợp khi bất an lên đến đỉnh điểm: Một là thức tỉnh, hai là điên loạn, ba là né tránh để tìm cách thoả mãn khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông.

Năm nay con đã bước vào năm đầu tiên của đại học, nhưng không biết tại sao con có cảm giác không tốt về việc học và con không tin tưởng bản thân mình. Có thể là do có rất nhiều áp lực đến với con và từ đầu những năm học cấp 3 thì cuộc sống của con vì thế cũng đi xuống, con cũng không biết tại sao mọi chuyện không may lại xảy ra đối với mình, và cả gia đình mình nữa. Con đã từng là người rất lạc quan, nhưng do sau những lần mà mẹ tâm sự với con do có nhiều chuyện buồn thì con đã trở nên rất buồn và trở nên không tin tưởng vào cuộc sống này nữa và rồi những áp lực đó làm trở thành một con người hoàn toàn khác với con trước đây. Con cảm thấy mình rất tự ti khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều khi gặp chuyện khó khăn con cũng không dám nói với ba mẹ vì con sợ ba mẹ buồn nên con đã khóc rất nhiều, thậm chí đã nghĩ đến ý định tự tử nhưng con không thể làm được. Con xin Sư Ông hãy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Sư Ông

Tốt nhất con nên đến gặp sư ông càng sớm càng tốt. Trả lời ở đây không đủ để giúp con giải toả tâm lý một cách thiết thực và chính xác, bởi vì sư ông cần phải hiểu toàn bộ vấn đề mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy,

Bạch Thầy, con là đứa học trò có nỗi sợ đi máy bay mà con từng trình Thầy. Ngày mai con lại đi công tác nước ngoài 1 tuần, lòng con lại ngổn ngang lo lắng, sợ hãi và dễ sân giận với người xung quanh. Thầy đã dạy con đừng tách nỗi sợ và mình ra thành hai đối tượng mà hãy yêu thương cảm thông nó. Sáng nay con đang lái xe, và nỗi sợ, lo lắng lại cồn cào nơi con, con đã vẫn biết mình lái xe và quan sát diễn biến nỗi sợ ấy, con thầm nói "xin lỗi đã để bạn lại phải đến đây" và con mỉm cười, lập tức con đã nổi da gà và rơi nước mắt cảm động tuy nỗi sợ vẫn ở đây. Con đã không bị trạng thái tâm đó nuốt chửng con như mọi khi nữa và thay vào đó là như vậy. Con biết rồi con sẽ lại gặp nỗi sợ tiếp, nhưng ý Pháp đã muốn con học thì con sẽ học tiếp cho đến khi nhận ra sự thật.

Con biết ơn Thầy vô cùng, đã soi sáng cho chúng con không lạc đường lầm lối.

Con

Đúng, tất cả điều gì đến với mình đều là bài học chính xác cho riêng mình và tất nhiên là có lợi vì giúp mình học ra được bài học cần học.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.