Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bất an & sợ hãi

157 câu · trang 30/53

Bạch Thầy,

Con đang có chuyện bất an trong lòng. Con cũng nhìn thấy cái bất an trong lòng mà con đã tạo ra nó và con đã biết nguồn gốc bất an mà con đã tạo. Nhưng con không cách nào thoát ra được sự bất an. Con xin chỉ giúp cho con với.

Con cám ơn thầy.

Muốn thoát ra khỏi bất an mới chính là bất an! Trọn vẹn cảm nhận bất an thì đâu còn bất an nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư Ông.

Thứ tư tuần tới, cháu nhà con mổ não, con cứ thấy lo lắng, bất an, run run. Con thấy có gì đó không ổn lắm. Mong sư ông cho con thêm lời khuyên ạ.

Hướng tâm bình an đến cháu tốt hơn là hướng tâm lo sợ đến cháu. Niềm tin và tình thương yêu sẽ giúp cháu hiệu quả hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con đang gặp vướng mắc trong cuộc sống ảnh hưởng nhiều đến quá trình tu tập của con.

Giai đoạn này tóc con dạo này rụng rất nhiều và con cảm thấy tự ti vào bản thân mình, mặc dù học hiểu Phật pháp nhiều, dùng nhiều phép quán vô thường, vô ngã, buông bỏ cái ta phản kháng chống đối nhưng con vẫn chưa giải quyết được tình trạng tự ti và mặc cảm của con.

Sau đó con cũng dùng cách tự kỷ ám thị là mình nghĩ hói cũng bình thường, chuyện bình thường nhiều người vẫn bị, mình nghĩ hói vẫn đẹp... Nhưng cách tự kỷ ám thị nó cũng là cách lẩn trốn tạm thời, không đối diện với sự thật đúng không Thầy.

Nhờ Thầy từ bi cho con lời khuyên.

Con cảm ơn Thầy nhiều.

Đó là những trang sách con đang đọc về chính mình. Chỉ đọc thôi đừng vội kiểm duyệt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.