Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bất an & sợ hãi

157 câu · trang 40/53

Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Con vừa đọc 1 câu hỏi ngày 25/2/2021 nói về cảm nghĩ của người đó về tâm của Thầy, con xúc động quá vì rất giống với điều con đang nghĩ. Con biết ơn Thầy vô cùng, tấm lòng từ bi của Thấy thật rộng lớn, bao la, như người đó nói: “Vì lòng từ bi, mỗi ngày thầy nói rất nhiều, nói từ đông sang tây, từ trên xuống dưới cũng chỉ nói một thứ”. Con rất kính ngưỡng tình thương, trí tuệ của Thầy ạ.

Kính thưa thầy, con có một vấn đề không hiểu ạ. Trước đây con thường nghe pháp thoại thư thả, làm việc thư thả rất thoải mái. Con nghĩ hàng ngày được đọc lời thầy dạy sẽ nhắc nhở con sáng suốt không quên mình, hàng ngày mở Facebook ra con đọc các bài về Phật pháp và cả những bài pháp của Thầy. Con theo dõi tâm và phát hiện ra gần đây con thường xuyên cảm thấy căng thẳng, con chợt có suy nghĩ có lẽ tu một mình tốt hơn, con không rõ nguyên nhân căng thẳng là do đâu. Con xin thầy khai thị cho con ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Nghe pháp để khai thông nhận thức của con, nhưng con cần quan sát, lắng nghe, cảm nhận lại thân-thọ-tâm-pháp một cách tự nhiên trong mọi sinh hoạt đời sống, con sẽ thấy ra nguyên do căng thẳng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính thưa thầy. Nhà con có 4 anh em trai. Con luôn có cảm giác sợ ba con, và luôn muốn chống lại ông ấy. Nhưng con cũng thương và ông cũng thương con vì những gì ông ấy đã làm. Tính ba con rất nóng và thích chi phối người khác. Con liên tục trọn vẹn tỉnh thức và dần không thấy trói buộc vào những sợ hãi, những phán xét trong tâm con về ông. Nhưng đêm qua con có một giấc mơ kinh hãi. Con mơ ông ấy giết con không thương tiếc, mà điều này chưa hề có trong suy nghĩ của con. Xin thầy giúp con hiểu tại sao lại như vậy ạ. Con nghĩ là nếu có suy nghĩ thì mới có mơ chứ ạ. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Suy nghĩ thuộc lý trí, còn tình cảm là "tiếng nói con tim mà lý trí không thể biết được". Những nỗi sợ (tình cảm) chất chồng được lưu trữ trong vô thức đến một lúc nào đó sẽ biểu hiện qua giấc mơ. Giấc mơ là hư cấu (không thật), nó chỉ chứng tỏ bên ngoài con thấy đã ổn với ba con nhưng trong thâm tâm vẫn còn nỗi sợ. Đơn giản chỉ vậy thôi. Khi tình thương đối với ba con lớn mạnh, nỗi sợ ấy sẽ tiêu tan.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính lễ Thầy.

Con học đạo, hành thiền minh sát, giữ chánh niệm tỉnh giác hàng ngày. Con sẽ làm như vậy suốt cả phần đời, còn lại, và chưa biết bao nhiêu kiếp nữa, nhưng con rất hoan hỉ mình đã có phước báu gặp chánh pháp. Trước đây con có tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng rồi con không niệm Phật nữa vì con thôi không khởi tâm cầu gì hết. Con không niệm Phật đã lâu rồi.

Nhưng có một giấc mơ làm con băn khoăn quá. Thầy dạy giấc mơ là âm bản của tâm thức ban ngày. Vậy mà, vì còn tính sợ ma, hôm đó con nằm mơ thấy ma thò tay ra từ sau tấm màn nắm lấy con. Con ngủ trên ghế trong phòng khách ngay gần bàn thờ đức Thế Tôn. Con sợ quá nên la to gọi người cầu cứu. Nhưng không thấy ai cứu, con (trong giấc mơ) bất giác niệm rất to A di đà phật, A di đà Phật... nhưng con ma vẫn không buông ra, con la to quá chồng con tỉnh giấc ra đánh thức con dậy.

Thưa thầy, sao tâm thức con lại tự nhiên cầu cứu Phật Di Đà dù con không còn niệm tên ngài nữa cũng không cầu về với ngài, mà tâm thức ấy lại không "chánh niệm tỉnh giác" như con thường làm lúc ban ngày?

Con cảm ân Thầy dạy ạ.

Giấc mơ này là thông điệp cho con biết trong thâm tâm con còn sợ hãi và cầu cứu tha lực. Còn Ma và Phật chỉ là biểu tượng của 2 thứ phiền não ngũ ngầm trên mà thôi. Giấc mơ này rất tốt, nó đang giúp con hiểu thế nào là nỗi sợ và sự dựa dẫm tha lực để con hoá giải chúng. Chỉ cần con đủ tự tin trong chánh niệm tỉnh giác, sáng suốt biết mình thì các phiền não này sẽ được hoá giải.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.