Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bát Chánh Đạo

93 câu · trang 24/31

Con kính chào Thầy,

Con vô cùng biết ơn Thầy. Nhờ từ khi nghe Pháp của Thầy mà con bớt lăng xăng, khốn khổ, sợ hãi, mệt mỏi và hoài nghi với bản thân mình, với cuộc sống này và con đường tu tập. Bây giờ con nhận thấy chỉ cần trở về thận trọng, chú tâm, quan sát chính mình trong từng giây phút hiện tại, sống không hại mình hại người là cách tốt nhất để không phạm sai lầm. Khi sân si khởi lên, con nhìn vào những đó, hiểu mình và dần nhận biết thế nào là chánh kiến, chánh tư duy không phải trên phương diện ngôn từ và xử lý mọi việc trung thực hơn rất nhiều.

Con xin tri ân Thầy.

Sādhu lành thay! Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Chào sư ông,

THIỀN LÀ SỐNG VẬN HÀNH TỪ TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG phải không ạ?

Tánh biết rỗng lặng trong sáng nghĩa là cái biết khi chưa có suy nghĩ, quan niệm, tư tưởng, ngôn ngữ, văn tự,... đúng không thầy?

Con xin trình cái hiểu về pháp như vậy. CON MONG SƯ ÔNG GIẢI ĐÁP CHO CON Ạ. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG NHIỀU

Phải, rất đúng! Tuy nhiên khi đã thấy biết đúng thì suy nghĩ cũng đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy,

Và xin chúc lành đến Thầy cùng quý anh chị em.

Con xin hỏi thầy về "Chánh Mạng" trong Bát Chánh Đạo ạ.

Con làm về Tài Chính, liên quan đến các loại giao dịch như Chứng khoán, Tiền mã hóa, BĐS.

Thị trường này nói là đầu tư sinh lời. Một phần cũng là chống "lạm phát" luôn luôn xảy ra. Nhưng thực ra trong đó có sự làm giá, điều tiết thị trường của những "thế lực mạnh" đứng sau. Những người mất tiền vào thị trường này thực sự rất đông. Con suy nghĩ về "Chánh Mạng" (làm nghề sinh sống chân chánh, thiện lương, không bóc lột, không xâm hại đến lợi ích của kẻ khác). Nhìn bề ngoài ngành Tài Chính thì mình đầu tư rồi sẽ sinh lời từ khoản đầu tư của mình/khách hàng. Nhưng thực ra một trong những lợi nhuận mình thu được là tiền mất đi của người khác. Nên con suy nghĩ không biết nên hành nghề này như thế nào để không phạm vào "Chánh Mạng". Xin thầy chỉ dạy cho con.

Con cảm ơn Thầy ạ.

Chánh mạng là làm ăn không lợi mình hại người. Nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất của thương trường là không cá lớn nuốt cá bé, người khôn lợi dụng người dại, mà là sự trao đổi nhu cầu thiết yếu của đời sống cho nhau một cách công bằng. Thí dụ người có trái mít trao đổi với người có gạo vì họ đáp ứng nhu cầu của nhau. Thầy thuốc chữa bệnh được trả bằng mấy ký đậu xanh v.v... Than ôi, con người văn mình đến nổi quên mất đạo đức giản dị và cơ bản này rồi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bát Chánh Đạo · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ