Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bát Chánh Đạo

93 câu · trang 27/31

Dạ thưa thầy!

Con nghe "Vô Minh Khó Độ, Tánh Thấy Như Gương" con nhận ra Vô Minh Tà Kiến thật đáng sợ. Ngẫm kĩ lại cuộc đời này dẫu thành công cách mấy mà chưa Chánh Kiến thì tiềm ẩn hiểm hoạ muôn trùng.

Đúng vậy!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con bạch Thầy,

Trong sách Sống trong thực tại. Thầy có viết "Dĩ nhiên, khi thấy những tư tưởng sai lầm, ô nhiễm, bất thiện, xuất phát từ tham ái, mê muội đem đến ưu phiền, khổ não cho mình và người thì nên ngăn ngừa, loại bỏ. Điển hình như những tư tưởng tham ái, sân hận hoặc hãm hại."

Con hiểu đoạn trên là, khi những tư tưởng sai lầm khởi lên thì nên ngăn ngừa và loại bỏ những tư tưởng đó ở bước hành động (không hành động theo tư tưởng đó), còn những tư tưởng sai lầm khởi lên thì con không loại bỏ nó được vì con không làm chủ được nó.

Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy ạ. Con xin tri ân Thầy.

Loại bỏ tư tưởng sai lầm có nghĩa là không suy nghĩ tư tưởng sai lầm đó nữa thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy cho con được hỏi,

Nếu mình chỉ thấy pháp thì làm sao thấy được sự nguy hại, tánh tướng thể dụng của pháp ạ? Con nghĩ phải tư duy phân tích thì mới thấy được ạ. Mà tư duy phân tích lại rơi vào bản ngã.

Xin thầy gỡ nút thắt cho con.

Con xin cảm ơn thầy.

Thấy nguy hại thì cần gì phải suy nghĩ. Nếu suy nghĩ về sự nguy hại không thôi thì chỉ thấy ảo tưởng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.