Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 10/33

Thưa thầy, bây giờ con sống đã hiểu câu nói của thầy là Thuận pháp tùy duyên rồi thầy ạ! Sống thuận pháp thì an lạc, thuận ngã thì khổ đau!

Con muốn tu thiền minh sát nhưng chỉ có sách không có người hướng dẫn thì có tu được không thầy, cuốn Thiền minh sát của sư Pháp Thông dịch đó thầy?

Muốn hành thiền thì trước hết phải thấy đúng nguyên lý, không nên chạy theo phương pháp để cầu được dễ dàng. Thông suốt nguyên lý thì pháp hành ở ngay trong mọi sinh hoạt hàng ngày của thân thọ tâm pháp chứ không cần rập khuôn theo bất cứ phương pháp hay kỹ thuật nào. Con nên nghe pháp thoại thật nhiều cho đến khi thấy ra nguyên lý thì con sẽ tự biết pháp hành thật sự là thế nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy một số câu hỏi như sau ạ.

  1. Nếu con muốn học thêm về Phật học ở mức sâu hơn là mức cơ bản như trong những cuốn sách giới thiệu chung về Phật giáo thì con nên bắt đầu từ đâu ạ? Và trong trường hợp này thì con nên học theo kinh hay là sách ạ?

  2. Trong Phật giáo có những gì được coi như là "căn bản" mà dù là trường phái nào cũng có không ạ? Nếu có thì chúng là gì ạ?

  3. Con xin Thầy giải thích cho con được rõ hơn về vấn đề luân hồi ạ. Cụ thể hơn một chút là theo con thấy thì luân hồi là một trong những khái niệm quan trọng trong Phật giáo, trong khi đó không phải ai cũng có cùng một cách hiểu về nó. Thậm chí là có những tín đồ Phật giáo (thường là người Tây Phương) vô thần và phi tâm linh nên họ không được thoải mái lắm với khái niệm luân hồi. Con thì không vậy, nhưng nếu được thì con xin Thầy giảng giải cho con về các cách lý giải luân hồi ạ.

  1. Lúc đầu con đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, sau đọc vào Kinh Tạng Nikaya và con muốn học pháp học sâu hơn nữa thì học thêm Vi Diệu Pháp (Abhidhamma).

  2. "Cơ bản" con hiểu theo nghĩa sơ cơ hay là cốt lõi? Nếu là cốt lõi của đạo Phật thì đó là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo cùng với 37 giác phần, ngũ uẩn, 12 nhân duyên, tiến trình tâm (tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn)...

  3. Nghĩa chính của sinh tử luôn hồi ở trong Thập nhị nhân duyên. Con nên đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền thì hiểu rõ.

(http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/ThucTaiHienTien1/index.htm)

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!

Kính thưa Sư,

Ba mẹ con là giáo viên nghỉ hưu nay đã được 68 - 70 tuổi rồi, xưa nay chưa có duyên để hiểu rõ Phật giáo nhiều, có chăng chỉ là các hình thức nghi lễ. Con đã học Phật giáo nguyên thuỷ 3-5 năm nay nên muốn hướng Ba mẹ con đến gần với giáo lý. Con xin hỏi Sư là con phải bắt đầu từ đâu? với những kinh sách nào?

Con xin đảnh lễ Sư ạ!

Có lẽ con nên đưa ba mẹ con đến làm quen với những ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thuỷ có những vị Tăng đức độ may ra cảm hoá được, mặt khác con chọn những pháp thoại hoặc sách đọc thích hợp dễ hiểu cho ba mẹ nghe may ra hiểu được mà sống đúng chánh pháp. Thực ra tông phái nào không quan trọng mà chủ yếu là giúp ba mẹ con hiểu đúng và sống đúng chánh pháp để không rơi vào mê tín là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.