Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 9/33

Kính Thầy.

Con năm nay 22 tuổi, con bị 1 bệnh nghiệp khiến mỗi tối con đều ngủ không ngon giấc (bệnh do thân, khi ngủ hơi thở con tắc nghẽn rối loạn nên khiến tâm không được yên khi ngủ), một bệnh mang tính duyên, không biết kiếp trước con có gây ra tội gì không mà kiếp này con phải thọ nghiệp này. Có lần con có ý định quyên sinh trong những lúc tức giận hờn trách cho số phận của mình, lúc bình tĩnh con suy nghĩ chín chắn hơn và tìm cách giải thoát những đau khổ bằng cách khác chứ không phải là kết thúc cuộc đời. Nên con thấy tu tập Phật pháp là con đường duy nhất để giải thoát mọi đau khổ của cuộc đời trong kiếp này. Hiện tại con thấy thiền là phương tiện có thể giúp thân có được khỏe. Nhưng con ở Gia Lai không biết chùa nào có các khóa tu thiền. Mong Thầy giải đáp giúp con.

Con chưa cần hành thiền theo một phương pháp nhất định nào. Tốt nhất là con nên vào mục Pháp Thoại trang web này nghe giảng thiền để con thông hiểu được thiền thực chất là gì, sau đó thì con làm gì cũng là thiền cả. Trước mắt con nên ngồi thư giãn buông xả, lắng nghe và cảm nhận được động tác thở trên toàn thân. Nhớ là chỉ lắng nghe và cảm nhận toàn thân trong động tác thở một cách tự nhiên thôi chứ đừng theo dõi hay điều khiền hơi thở, cũng không nên chú ý vào một chỗ nào nhất định để nắm bắt hơi thở gì cả.

Con cũng nên tập hít thở sâu, có thể nên tập kèm theo với những tư thế yoga hoặc thể dục dưỡng sinh cho đường hô hấp được thông, nhưng đó là tập thể dục theo khí công chứ không phải là thiền.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Sư. Sau này con rất muốn được xuất gia, nên con cứ thấy sách hay thì đọc. Có thắc mắc thì tìm cách hỏi han. Ráng tìm cho mình 1 đạo lộ để đi. Nhưng sách Phật mênh mông quá. Con không biết mình đang "lạc" ở nẻo nào rồi. Con không biết mình nên tu tập những phần nào, phần nào trước, phần nào sau, phải đi theo con đường nào để thực sự giải thoát. Xin Sư vẽ dùm con 1 đạo lộ tu tập, để có thể nương theo đó mà đi.

Con xin cảm ơn Sư. Kính chúc Sư thân tâm thường an lạc.

Đọc nhiều nghe nhiều cũng tốt, nhưng đức Phật dạy đừng vội tin, cứ ngay nơi chính mình mà lắng nghe, quan sát, chiêm nghiêm thì sẽ thấy ra sự thật thôi. Chân lý không ở trong kinh sách, cũng không ở bên ngoài mà đang diễn ra từng giây từng phút nơi chính con, đó là cuốn kinh hay nhất, thực tế nhất và chính xác nhất, hãy trở về học lại chính mình như con đã học từng trang sách vậy. Không có tu tập trước sau gì cả, chỉ có thực tại ngay đây và bây giờ mà thấy ra thôi. Đức Phật dạy: "Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây" mà con. Hãy dừng lại, đừng mất công lăng xăng tìm kiếm nữa, chỉ trở về trọn vẹn trong sáng thấy ra chính mình từng giây từng phút thì đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đức Phật đã dạy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy! Trước tiên, con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Kính thưa Thầy, khác với hơn 1 năm trước đây, mỗi lần con gặp chuyện không vui, trong lòng con vừa buồn phiền, vừa ức chế. Nhưng từ ngày con lắng nghe các buổi Pháp Thoại, đọc các bài viết của Thầy trong mục Thư viện, rồi theo dõi phần Hỏi Đáp, con giác ngộ ra được nhiều điều. Vì thế, con thấy thân tâm con giờ chỉ là sự rỗng lặng. Nỗi buồn thì vẫn hiện lên khuôn mặt. Trong đầu con không còn suy xét hay than trách như trước.

Thưa Thầy, con có cần điều chỉnh thêm điều gì nữa không ạ?

Con cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Thầy mới vừa trả lời xong một câu hỏi, bạn ấy muốn biết phải tu như thế nào, còn con đang đi đúng đường rồi, cứ vậy mà tiếp tục soi rọi lại chính mình thì tự con sẽ khám phá những điều mới mẻ rất kỳ diệu. Đừng quá tin thầy, hãy tin chính mình, con nhé!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.