Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 8/33

Kính thưa thầy,

Trước đây, khi chưa biết Phật Pháp thì con hành động và nói năng không suy nghĩ gì nhiều. Nghĩa là khi con nghĩ gì, con liền hành động, hoặc phát ra lời nói ngay.

Sau khi học Phật, con thấy được lỗi của mình, con thấy có những lời nói không nên nói, những điều làm sai. Con sửa đổi. Nhưng bên cạnh đó, đôi khi con cũng thấy có phần hơi gượng gạo và đè nén. Con không biết mình thực hành đúng hướng không? Xin thầy cho con lời khuyên.

Không sao. Con cứ thường nhận biết thân tâm thì rồi con sẽ thấy ra đâu là sự vận hành của pháp và đâu là sự vận hành của cái ta ảo tưởng. Con đừng lo, điều này sẽ giúp con tự động điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi ngày càng thuận pháp hơn cho đến khi không còn thuận ngã nữa là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy! Nhờ một người bạn con biết đến trang web này. Thưa thầy! Vì không có duyên gặp Thầy, con không trình tường tận. Nhưng con gặp chuyện nhân quả báo ứng do con gây ra vì tâm mê muội, tham danh làm thân con đang gánh chịu quả báo là mất lòng tin và còn làm cho mẹ con lo buồn. Sau khi nhìn rõ mọi chuyện, người mà con từng thù hận không đáng để con phải hận vì họ thực sự khó khăn. Nên con đang muốn thực hành sự nhẫn nhịn và sự tha thứ, cũng như con mong cầu tìm một pháp môn để tu tâm cho tịnh lại. Vì kể từ lúc bắt đầu cái nhân quả sai lầm này, không khi nào con an lạc. Trong khi con thấy con đã bỏ mất nhiều thời gian quý báu, sự việc quả báo con không thể hối thúc nó nhanh kết thúc. Con đang rất đau khổ. Vì đấu tranh nội tâm để mình kiên định mà không thù người hại mình. Thế nên, mong thầy dẫn dắt cho con một pháp môn tu tập để con đi đúng hướng!

Nếu con có thời gian, nên vào trang web này nghe pháp thoại và đọc sách, nhất là Tuyển Tập Thư Thầy, Thư Thầy Trò 1&2 để hiểu nguyên lý đời sống và hiểu ra chính mình. Khi con đã hiểu ra thì không cần phương pháp tu nào con vẫn chuyển hoá được vấn đề của mình. Cách tốt nhất cho con hiện nay là thận trọng chú tâm quan sát lại mình ngay nơi hiện tại, đừng nghĩ quá khứ tương lai gì cả, như vậy con sẽ dần trở về sống trọn vẹn trong sáng với từng giây phút hiện tại được. Đau khổ giúp con thấy ra sai lầm, và nhờ thấy sai mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt là được, chứ đừng ray rứt ân hận làm gì để bị chìm vào quá khứ, hay sợ hãi tương lại. Nếu con chưa làm được như vậy thì có thể niệm Ân Đức Phật: Thanh Tịnh (Araham), Sáng Suốt (Sammà Sambuddho). Để tâm lắng dịu bớt và dần trở về với thực tại. Nếu được con nên đến gặp thầy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Thưa thầy, con xin thầy hoan hỉ chỉ giúp con muốn tu tập theo đạo Phật thì bước đầu cần phải học và hành những gì ạ?

Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ!

Con chỉ cần "không làm các việc ác, thường làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh" là được. Việc ác là việc hại mình hại người, việc lành là việc tốt mình tốt người. Tâm thanh tịnh là tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành - không tham, sân, si. Ngoài ra con cần đọc kinh sách, nghe thuyết giảng để nhận thức cho đúng, có nhận thức đúng thì hành vi mới đúng, chứ không nên vội tu theo pháp môn nào, vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm đó con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.