Thưa Thầy, đầu thư cho con gởi lời thăm sức khỏe đến Thầy.
Vì có con nhỏ nên con không thể tham gia các buổi thuyết pháp của Thầy nên xin Thầy cho con biết một vài tài liệu (sách, đĩa) về cách tu để tâm con trở nên “rỗng lặng trong sáng”. Dưới đây con xin trình bày sơ qua hoàn cảnh của con, mong Thầy chỉ cho con biết những tài liệu phù hợp.
Từ nhỏ con thường hay chán nản cuộc sống, thường hay hỏi mình: “Mình sống để làm gì?” Con không thích đến nơi đông người, không thích tụ họp với bạn bè vì sau khi tham gia cuộc vui con lại thấy vô vị. Con thường hay đi lang thang một mình, thả hồn vào thiên nhiên vậy mà thấy vui. Rồi duyên số đưa đẩy con vào Tp.HCM, 4 năm học ngành tài chính kế toán đối với con là một thử thách, con phải gồng mình để sống ở một môi trường không dành cho mình.
Vì học một chuyên nghành không phù hợp nên sau hơn 10 năm mưu sinh theo nghề, cộng thêm sóng gió bên gia đình chồng làm con ngã quỵ. Chính nhờ sự ngã quỵ đó đã đưa con tiếp cận với Phật giáo, dù trước đó má con theo gia đình Phật tử đã hơn 50 năm và con cũng thường chở má đi chùa nhưng chưa một lần vào lạy Phật.
Năm nay, con bắt đầu tìm đến Chúa để tìm sự thanh tịnh, nhưng vô vọng. Qua Phật pháp, mới bắt đầu tìm hiểu, con lại bị một vị thầy gây tổn thương rất nặng (con không thể nói với ai việc này kể cả người thân). Con đã chao đảo, hoảng sợ, khi ấy chỉ biết quỳ trước tượng Phật mà khóc.
Con lại lang thang tìm sự thanh tịnh, một lần cùng chồng ghé thăm bạn của má con là sư Minh Tuệ ở chùa Bửu Long. Trước khi về, sư có tặng con 4 cuốn sách của Thầy (Sống trong thực tại, Thư Thầy trò 1 và 2, Tuyển tập thư Thầy). Đọc những cuốn sách trên và ngẫm lại lời sư Minh Tuệ khuyên, con như người thoát khỏi sự u mê. Con đã rơi nước mắt vì đã tìm được hướng đi cho quãng đời còn lại của mình.
Trên đây là lý do vì sao con nhờ Thầy chỉ bảo cho con những tài liệu tìm lối đi đúng cho tâm của con.
Lần đầu tiên con viết thư tâm sự, có gì không phải phép, xin Thầy hoan hỷ cho con.
Con cám ơn Thầy và sư Minh Tuệ đã khai sáng cho con. Con kính chúc Thầy và các sư ở chùa Bửu Long được nhiều sức khỏe.
Sách thầy viết thì con có thể đọc thêm: Thực Tại Hiện Tiền, Con Đường Hạnh Phúc, nếu cần con đọc thêm Đức Phật và Phật Pháp của Narada, Phạm Kim Khánh dịch nữa là đủ. Những sách này đều có trong Thư Viện trang web này. Theo thầy, con nên nghe Pháp Thoại nhiều hơn để biết cách sống thuận Pháp. Pháp thoại thầy giảng rất nhiều, con cứ nghe từ từ sẽ thâm nhập được Đạo. Như thầy đã nói, đau khổ là bài học giúp con giác ngộ, vì vậy con đừng buồn phiền mặc cảm nữa. Chúc con sớm thấy ra ý nghĩa nhiệm mầu của cuộc sống.