Thưa thầy, từ ngày biết đến Phật pháp con cảm thấy bản thân có ý thức hơn trong suy nghĩ và hành động. Giả dụ như khi tức giận gì đó con sẽ dừng lại, suy nghĩ phải tránh tâm sân và con sẽ im lặng hít thở sâu. Khi người khác có những hành động sai lầm ảnh hưởng đến gia đình con, con cũng nghĩ họ làm vậy thì họ sẽ có những kết quả sau này, còn việc của mình mình cứ làm cho tốt, phải vị tha với những người như vậy. Con cũng muốn tu hành nhưng con không biết bắt đầu từ đâu. Thầy cho con hỏi nếu như con không học Phật pháp không hẳn là người theo đạo Phật nhưng có lòng tin ở Phật thì có được không ạ? Con có thể làm gì để tạo phúc về sau này và để tâm hồn được thanh tịnh không vướng bận với những thói hư trên đời? Con cảm ơn thầy.
Khi con thường sống "tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm thanh tịnh" là con đang hành theo Phật dù con không đi chùa hay không thọ lễ quy y. Muốn thực hiện điều "chư Phật dạy" đó con chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình và khi xúc sự con biết thận trọng chú tâm quan sát thân tâm và hoàn cảnh (hay công việc) là được. Khi làm như vậy con sẽ tự biết điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi cho đúng tốt, và dần dần hành động, nói năng, suy nghĩ của con trở về với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của Tánh Biết, đó là tuệ, định, giới mà cũng chính là ba đức tính của Phật, Pháp và Tăng, nên đó mới chính là quy y Tam Bảo đích thực.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.