Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 18/66

Con xin góp ý thêm về câu hỏi đạo hữu bị bệnh nan y hôm qua tư vấn Thầy làm sao để ra đi nhẹ nhàng.

Đaọ hữu đó nên nghe Thư Thầy Trò số 1 của Minh Nguyên diễn tả về cái chết của người chị và cần nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ thấm, rồi sau đó nghe Pháp Thoại thì sẽ không lo sợ.

Con kính chúc Thầy được khinh an.

Cảm ơn con. Đúng như vậy, thấu hiểu được lẽ sống chết hay thông suốt được sự vận hành tất yếu của thân tâm và vạn pháp thì sẽ không còn lo sợ vì tưởng tượng nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, hôm nay qua trải nghiệm con thật sự rất vui và hoan hỉ vô cùng. Đó là từ căn bệnh khó chịu đầu và bụng của con. Chiều nay đầu con rất khó chịu, con đi nằm buông xả và theo dõi nó. Thì con thấy được tâm con hôm nay không còn 1 chút lo âu, phiền não và căng thẳng nữa, tâm con hoàn toàn bình thản với những bệnh tật của mình. Con cảm thấy tâm con nhẹ nhàng vô cùng không có 1 chút gì là sợ chết cả, con thật sự rất vui mừng lắm Thầy ơi! Chính vì thế mà con thấy được pháp càng tuyệt vời hơn. Có thân này là chắc chắn phải có già, bệnh và chết. Làm sao tâm mình cảm thấy an lạc không phiền não với nó là tốt lắm rồi, và hôm nay con trải nghiệm và thấy được điều ấy. Con xin trình sự trải nghiệm của con thấy ngày hôm nay với Thầy. Con xin cám ơn Thầy.

Sàdhu lành thay! Đúng như Lão Tử nói: "Phù duy bịnh bịnh thị dĩ bất bịnh" vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con có người cậu đang bị ung thư gan trong thời kỳ cuối đang ở bệnh viện. Con có thỉnh Xá-lợi Phật ở Miến Điện. Nếu cậu con hấp hối, con muốn để Xá-lợi trên đầu của cậu cho cậu được an tâm, vậy có được không thưa Thầy?

Con cứ làm, mong rằng nhờ niềm tin cậu con sẽ an tâm hơn, còn được hay không còn tuỳ vào nhiều nhân duyên khác nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.