Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 19/66

Con kính sư.

Thưa sư, mẹ con bị mắc bệnh ung thư, giờ đau đớn không nói đuợc. Muốn ra đi sớm mà không đuợc. Cách đây ít hôm mẹ nói tiêm cho mẹ thuốc gì để mẹ đi cho sớm. Giờ mẹ yếu ớt lắm. Gia đinh con định tiêm cho mẹ thuốc giảm đau nhưng sẽ làm giảm hô hấp và hôn mê, có thể ra đi sớm. Vậy tiêm như vậy có thể xem là có tội không ạ? Xin sư chỉ dạy ạ!

Nếu tiêm với ác ý thì có tội, nếu tiêm với thiện ý theo yêu cầu của người hấp hối hoặc theo chỉ định pháp y của bác sĩ thì không có tội.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Trước kia khi ngồi thiền, con cảm thấy bình thường. Gần đây, cũng cùng tư thế, cùng chỗ ngồi, nhưng con lại bị nhức đầu - phía bên phải sau ót chạy lên nửa đầu phía trước. Trong khi thiền, con cũng như trước - hít thở sâu vài cái, buông lỏng thân, quán hơi thở, rồi khi cái gì nổi lên thì ghi nhận. Cơn nhức đầu kéo dài cho tới khi con xả thiền. Con không biết mình đã làm sai ở đâu, mong thầy chỉ cho con.

Con cần gặp thầy để trình bày rõ hơn quá trình tu tập của con thầy mới giúp được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Hôm nay con không có gì để hỏi, con chỉ gửi lời cám ơn đến Thầy, nhờ có lời giáo huấn của Thầy đã giúp cho bệnh rối loạn thần kinh thực vật của con đã giảm đáng kể 10 phần thì giờ đây đã giảm được 8 phần rồi. Thưa Thầy con giờ đây đã bớt rất nhiều sự lo sợ và con đã chạy xe đưa cháu đi học được không còn lo sợ như trước kia nữa, con xin đội ơn Thầy rất nhiều.

Giờ đây con đã thấy được pháp con rất vui vẻ tiếp tục trên con đường tu tập của con. Bệnh đến thì cứ tới bệnh đi thì cứ đi con không còn lo sợ nhiều nữa. Mấy bữa trước bạn con có về chơi và nói với con rằng, "dạo này anh thấy em khỏe nhiều". Nhưng thực ra con không khỏe gì cả, chỉ là con không quan tâm đến cái bệnh nhiều như lúc trước mà thôi. Nhờ con hành theo lời Thầy dạy nên tâm con không còn bấn loạn như lúc trước. Con dùng từ "hành" ở đây là trên cách nói của tục đế. Nhưng thực ra con chỉ nhìn tất cả các pháp đến rồi đi 1 cách tự nhiên mà thôi. Mỗi đêm con chỉ ngồi buông xả cho thân tâm được nhẹ nhàng 1 chút rồi con ngủ.

Một lần nữa con xin đê đầu cám ơn Thầy đã giúp đỡ cho con trong thời gian qua, để con tự khám phá ra chính bản thân mình. Con không bao giờ quên lời dạy quý báu của Thầy và con sẽ tiếp tục khám phá tiếp trong khoảng đời còn lại của con.

Thuận pháp, pháp hộ trì

Không cần lo lắng chi,

Tánh biết thường soi sáng,

Vô ngã, pháp vô vi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.