Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 20/66

Thầy kính,

Ba con lúc xưa có tìm hiểu Phật pháp, là người Phật tử thuần thành. Nhờ ba hướng dẫn mà cả nhà chúng con biết và theo đạo Phật tới bây giờ. Vài năm gần đây, ba ngày càng bệnh nặng, con nghĩ đây là lúc cần lo cho ba được nương tựa vào pháp Phật, để chuẩn bị hành trang cho mình. Nhưng có lẽ tập khí trổi dậy, ba bắt đầu hành xử trái với những gì lúc xưa đã dạy cho tụi con. Kinh sách không đọc, mở băng giảng lên thì không nghe lọt lỗ tai, ngày qua ngày chỉ chìm trong phim hành động hoặc mở nhạc nghe suốt buổi.

Con thấy ”thân người khó được, Phật pháp khó nghe” là đây. Con muốn lo cho ba những ngày còn lại được thanh thản trong tâm, dù thân có mang nhiều chứng bệnh. Con bắt đầu ngồi thiền và tụng kinh sám hối sáu căn để mong hồi hướng cho ba con. Con chỉ làm mà không dám nói cho nhà biết, vì sợ lọt vô tai ba, ba tự ái rồi lại đâm ra ghét những buổi tụng kinh.

Con mong thầy dạy con cách để con có thể giúp cho ba con ở những ngày về sau.

Con chúc Thầy sức khoẻ và thân tâm thường an lạc.

Có thể ba con muốn giải tỏa những áp lực của bệnh tật nên tìm vui trong phim ảnh và âm nhạc. Cứ để ba con làm như vậy đi, đó cũng là một cách xả stress. Miễn sao ba con sống lương thiện và bình tỉnh hơn là được, không nên gượng ép trong việc nghe pháp, xem kinh. Con cứ làm theo cách của con để trợ lực cho ba con là tốt rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ thầy.

Con thấy trong bài giảng của thầy có nhắc đến một cuốn sách sưu tầm tài liệu về bệnh ung thư, làm sao để con được đọc cuốn sách đó ạ, người nhà con đang bị bệnh ung thư.

Con cám ơn thầy ạ.

Tập tài liệu này có phát hành nội bộ tại chùa Bửu Long. Ngoài ra có thể đọc thêm cuốn Thoát Khỏi Ung Thư ở:

http://thaihabooks.com/sach-thaiha/489/thoat-khoi-ung-thu

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Con vừa đọc xong câu hỏi của đạo hữu hỏi về hiện tượng lắc khi tu tập thiền định. Con thấy giống như trước đây con đã từng trải qua. Con mắc bệnh về mạch máu não, sau khi biết mình sắp chết con đã giấu tất cả mọi người trong gia đình và quyết tâm chiến thắng bệnh tật bằng thiền định. Con cũng nhập thất, cũng bị lắc lư khi ngồi thiền như đạo hữu trình bày. Tính đến nay là 18 năm rồi con vẫn sống khỏe mạnh, con muốn chia sẻ với đạo hữu nhưng con nghĩ là nếu chúng con nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ hiệu quả hơn.

Vì vậy con xin phép Thầy ghi Email của con lên đây để đạo hữu tiện liên lạc. Kính mong Thầy hoan hỉ.

"hothultv@gmail.com"

Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!

Sàdhu lành thay! Hoan nghinh chia sẻ của con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.