Kính bạch Thầy, Thầy cho con một lời khuyên. Con hiện nay đang bị bệnh ký sinh trùng demodex sống dưới da. Hàng ngày con phải vệ sinh quần áo chăn mền bằng nước sôi, có thuyên giảm nhưng không khỏi được. Ký sinh trùng thường bò ra ban đêm để sinh sôi, cả người con ngứa ngáy rất khó chịu. Nhiều lúc con rất áy náy về việc sát hại nó, thật hết thuốc chữa rồi. Con phải có thái độ như thế nào để sống tùy duyên thuận pháp đây? Con tạ ơn Thầy chỉ dạy cho con.
Thời đức Phật còn tại thế, một vị sư tăng bị bệnh ghẻ lở, vì hôi hám không ai dám đến chăm sóc, chính đức Thế Tôn đã đến tự mình lấy khăn nhúng nước sôi để lau rửa cho vị đệ tử ấy, làm sao Ngài tránh khỏi sát hại vi trùng khi làm việc này. Như vậy, vấn đề là tuỳ ý hướng của con, nếu con có ý hướng tốt thì việc làm là tốt, ý hướng xấu thì việc làm xấu. Thí dụ con ăn với ý hướng để sống thì không sao nhưng nếu con có ý ăn để sát hại những sinh vật sống trong đồ ăn, như luộc rau thì vi trùng phải chết chẳng hạn, thì lại khác. Ngay cả mỗi lần hít thở cũng đã sát hại nhiều vi sinh sống trong không khí, chẳng lẽ không hít thở nữa sao?
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.