Thưa thầy con xin phép chia sẻ về bệnh của em gái con.
Năm nay em con đã 42 tuổi nhưng nó bị trầm cảm từ năm nó 22 tuổi, bệnh tự nhiên đến làm cho em con và cả nhà như phát điên. Cả ngày nó cứ ngồi, nằm thẫn thờ, không muốn làm một việc gì, lúc thì ăn nhiều lúc thì không ăn, chán nản. Em nó nói với con, cứ có tiếng gì đó trong đầu nó làm cho nó cảm thấy lo lắng, lo sợ. Bố mẹ con cho đi khám và uống thuốc khắp nơi mà không khỏi, hiện giờ nó phải điều trị bằng thuốc an thần, nhưng dấu hiệu trầm cảm, như chu kỳ, nó không dứt hẳn. Con thương nó, nhưng không biết phải làm như thế nào, con mong thầy giúp con với, con cám ơn thầy ạ.
Điều này thì thầy cũng không giúp gì được. Trầm cảm ở mỗi người mỗi khác vì nguyên nhân rất đa dạng. Do thần kinh, do tâm lý, do nghiệp quá khứ, do ảnh hưởng ngoại lực như môi trường, các xạ tuyến, âm khí v.v... nói chung tình trạng là tâm bất an, sợ hãi, khó tập trung và đôi lúc đưa đến hoang tưởng hoặc đổi chiều thì có thể trở thành hưng cảm như la hét, phá phách.
Ngoài uống thuốc để ổn định thần kinh, thử cho nghe kinh tụng Pāli do Sư Hộ Pháp hoặc Thiền sư Goenka đọc xem sao (mở vừa nghe như ru ngủ), vì một là kinh có oai lực hỗ trợ năng lượng, hai là khi nghe tâm dễ ổn định giúp thần kinh êm dịu, dễ ngủ. Cũng có thể cho nghe nhạc thiền giúp bệnh nhân tập trung tinh thần hơn. Rải tâm từ cho bệnh nhân cũng là cách rất hữu hiệu.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.