Kính bạch thầy, con cảm ơn thầy đã dành thời gian cho con. Con bị bệnh nhược cơ thầy ạ, một căn bệnh hiếm gặp và với Tây y thì có thể hỗ trợ bằng máy thở thôi chứ không điều trị được. Con chỉ muốn xin thầy lời khuyên để giúp con thoát khỏi nỗi bất an thôi chứ trong lòng con không muốn giúp đỡ về vấn đề tài chính, hiện tại con đang điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình. Con cảm ơn thầy.
Thường bệnh lệ thuộc vào tâm lý rất nhiều. Tình trạng gia đình, kinh tế, con cái và bệnh nan y đã làm con mất bình tĩnh, lo âu, nôn nóng... những tâm lý này khiến con rơi vào tình trạng nan giải, đưa đến hậu quả bất an, căng thẳng và suy sụp. Điều này làm suy nhược hệ thần kinh thực vật điều hành hoạt động cơ thể con người, như vậy bệnh càng khó chữa hơn.
Tốt nhất là con nên bình tĩnh, thư giãn buông xả và lắng nghe lại thân tâm mình thật trọn vẹn. Làm như vậy con sẽ cảm nhận được sự lắng dịu dần của thân tâm, thoát khỏi sự căng thẳng, lo âu và nôn nóng. Khi con trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình, cơ thể con được trả về với trạng thái thoải mái tự nhiên nhất của nó, chỉ trong trạng thái này cơ thể mới phát huy được khả năng tự động điều chỉnh theo nguyên lý tự lực nội sinh. Con đừng nghĩ đến quyên sinh mà hãy xem như mình đang chết, khi con có thể thản nhiên cảm thấy mình đang chết đi từng giây phút thì đó là lúc tốt nhất để buông thư cho thân tâm trở về với bình an vô sự, nơi đây nội lực sẽ hồi sinh.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.