Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chết & tái sinh

88 câu · trang 23/30

Dạ kính thưa Thầy! Thầy cho con hỏi, con đang gặp bế tắc.

Mỗi chúng sanh đều bắt buộc phải luân hồi sinh ra rồi chết đi, rồi lại sinh ra và chết đi... học hết bài học này cho đến bài học khác cho đến khi giác ngộ ra toàn bộ sự thực về chính mình, con người và cuộc đời (vũ trụ quan).

Như vậy, đối với những người lựa chọn tự tử hay tự sát để chết, có phải "tự tử hay tự sát" cũng là một bài học như bao bài học khác trên hành trình giác ngộ mà người đó sẽ học ra trong việc đó mang lại cho mình những gì trước khi nhắm mắt và tái sinh, nếu họ lựa chọn điều đó?

Con cảm ơn Thầy!

Tuỳ vào chủ ý hay mục đích của người tự tử mà họ sẽ học bài học tương ứng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy! Con có vài điều cần hỏi mong Thầy cho con được rõ ạ.

1/ Trước kia con thiền bằng lý trí ấy vậy mà khi ngủ thỉnh thoảng có những giấc mơ con biết rõ đó là không thật, cũng giống như con đang nằm ngủ mà giống như là mình đang xem phim còn đánh giá, phê phán trong tình tiết của bộ phim. Nhưng kể từ khi con tìm được đường về nhà thì cứ nằm lăn ra mà ngủ ngon lành nên con không còn sự tỉnh thức trong khi ngủ nữa.

2/ Trước cái chết ai cũng sợ hãi vì người ta không biết rằng chỉ có cái “thân xác” (ngũ uẩn) nó chết thôi chứ mình đâu có chết (sự nhận biết) dù trong quá khứ có tồi tệ, phía trước có phải trả giá hoặc tất cả tài sản mà tôi bỏ lại, cùng với những người thân yêu của tôi. Giờ đây nó không quan trọng nữa nghĩa vụ của tôi đến đây là hết, bao nhiêu bài học mà tôi đã học qua ở cuộc đời này có tốt lẫn xấu không để tâm tới nữa. Tôi chỉ biết là hiện giờ tôi đang quán sát sự phân tán của tứ đại và những dòng cảm thọ... Có phải vậy không thưa Thầy?

Con xin tri ân Thầy!

  1. Ngủ thì ngủ thôi, tỉnh thức trong giấc ngủ làm gì? Chiêm bao đã là không tốt rồi lại còn phải tỉnh thức để phê phán nữa thì mệt lắm!

  2. Chỉ cần cảm nhận sự chết diễn ra một cách tự nhiên thôi, không cần quan sát quá kỹ sự phân tán của tứ đại làm gì cho thêm rắc rối.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy, con nhờ thầy giải đáp thắc mắc này giùm con. Con hay đọc / nghe các bài giảng của thầy. Phần nhiều con hiểu và tâm đắc. Nhưng phần nào mà có gì liên quan tới luân hồi, kiếp sau, cõi âm, vong v.v... thì con mơ hồ không hiểu là tại sao mình biết được những điều này? Có gì để một người cảm nhận được những cái “huyền bí” đó thay cho việc mặc định tin là có? Con có thể và có nên tham khảo thêm ở đâu để hiểu rõ hơn những điều con đang mơ hồ này ạ?

Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Nên lên mạng tìm những cuốn sách viết về tái sinh, về cõi âm... như sách của Nguyên Phong để có thêm thông tin về những vấn đề này. Và cũng nên tìm hiểu thêm những trường hợp cụ thể xảy ra trong đời sống, như vong nhập, hầu đồng, kinh nghiệm của các nhà ngoại cảm v.v... chẳng bạn Bác sĩ Edgar Cayce. Còn tin hay không tin thì chẳng ai bắt buộc cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.