Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chết & tái sinh

88 câu · trang 24/30

Kính bạch Sư Ông,

Hôm nay con có đọc được một bạn hỏi Sư Ông về việc xác lập niềm tin vào luân hồi-chuyển kiếp. Thật ra thì trước kia con cũng có đọc một số tài liệu trong và ngoài nước về các nội dung khoa học-tâm linh, trong đó có luân hồi-chuyển kiếp. Nhưng có một điều con hoang mang rằng cái Thấy của con người vốn có giới hạn. Cụ thể là, thường vị nào phủ nhận luân hồi sẽ sa vào đoạn kiến, còn vị nào có một số trải nghiệm về luân hồi thì có thể rơi vào ngôn từ và tư duy của thường kiến ạ. Ngay cả thời Phật, con đọc trong sách của Sư Ông có kể về một vị đạo sĩ phủ nhận nhân quả thiện-ác, không phải vì vị ấy không tin có kiếp sau như nhiều người thời nay, mà chỉ vì vị ấy quán chiếu được kiếp sau của người làm ác đó vẫn sanh vào nơi tốt ạ (và như Sư Ông chỉ ra, vị ấy đã sai vì không thấy được Hậu báo nghiệp). Mặc dù về căn bản thì những vị chứng nghiệm về Luân hồi cũng chỉ muốn khuyến thiện tránh ác, nhưng con có băn khoăn rằng việc tìm hiểu vô các đề tài này có làm ảnh hưởng đến việc phát triển Chánh kiến về Vô Ngã không ạ?

Con chúc Sư Ông tự tại và an nhiên!

Thực ra không nên bận tâm về những vấn đề như có tái sinh, có ma hay không v.v... mà chỉ nên chú tâm rõ biết chính mình trong hiện tại. Khi đã rõ biết chính mình thì sẽ rõ biết tất cả thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con nghe 1 vị sư giảng rằng: Mỗi người khi sinh ra đều đã được định sẵn ngày giờ chết và cách chết, cũng giống như 1 cái máy, có cài đặt con chip, con chip này định sẵn ngày tháng năm sẽ chấm dứt hoạt động.

Nếu thật đúng như vậy, thì những người chết thương tâm vì Covid, là do duyên số của họ đã định sẵn phải không Thầy?

Con cảm ơn Thầy.

Nói vậy cũng đúng nhưng đừng hiểu quá cứng nhắc mà vẫn còn uyển chuyển do nhân duyên khác nữa.

Ông thầy nọ biết người đệ tử 3 tháng nữa chết nên cho về nhà để đoàn tụ với gia đình. Sau 3 tháng người để tử trở lại. Ông thầy kinh ngạc sao anh ta còn sống. Hỏi ra mới biết trên đường về nhà anh ta đã cứu vớt một tổ kiến bị rơi xuống nước.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật! Kính bạch Thầy!

Con thấy rằng cuộc sống này chẳng có gì quan trọng. Chỉ quan trọng là có thấy ra sự thật hay không thôi. Nêú chưa thấy ra thì đi chuyến đò tiếp theo. Nhưng lỡ chuyến đò tiếp mình quên hết Phật Pháp, lang thang, vất vưởng không biết đến Phật Pháp là gì, rồi lại cứ thế bắt đầu lại từ đầu sao ạ, thưa Thầy?

Con xin cảm ơn Thầy từ bi chỉ dạy!

Sự thật có thể con chưa thấy, Phật pháp có thể con sẽ quên, nhưng sự thật thì luôn luôn hiện diện ở khắp mọi lúc mọi nơi, do đó dù con đang ở đâu, lúc nào, chỉ cần trọn vẹn rõ biết thì liền thấy ra sự thật ngay đó thôi. Con có biết tại sao khi sinh ra hầu như ai cũng đều quên hết quá khứ không? Đơn giản là vì càng quên kiến thức càng dễ thấy sự thật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.