Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chết & tái sinh

88 câu · trang 25/30

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch trên thầy chứng minh.

Con pháp danh Thắng An, xin đảnh lễ thầy. Kính bạch thầy, con có nhân duyên nghe được bài pháp thoại của thầy trụ trì Huyền Không Sơn Thượng nói về chữ nghiệp trong đạo Phật... Thầy Giới Đức giảng là sau khi thân này tan rã, tâm mình tái sanh ngay tức khắc. Nếu một người bị tai biến thì cảnh giới của người đó như thế nào, cái biết của họ ra sao? Mong thầy hoan hỷ giảng cho con được rõ.

Con xin đảnh lễ thầy.

Dù chết vì tai biến thì thức tái sanh vẫn vận hành theo nguyên lý nhân quả của nghiệp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính đảnh lễ thầy cùng xin chào các bạn đồng đạo,

Hiện tại con đang về quê ăn Tết, ở quê người già mọi người thường xây lăng mộ trước để chuẩn bị khi có hậu sự.

Có nhiều gia đình còn xây đẹp và người còn sống thậm chí lại còn tự hào khi có trước sự chuẩn bị chu đáo, việc này về tục đế thì có vẻ tốt tuy nhiên con lại thấy điều đó làm cho người quá cố lại càng thêm dính mắc và sợ rằng khi chết sẽ khó được giải thoát khỏi ràng buộc hơn.

Việc can thiệp là rất khó khi đã là thủ tục ăn sâu vào trong suy nghĩ con chỉ hoan hỷ và mong rằng mọi người sớm nhận ra sự thật.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Dính mắc là bệnh trầm kha khó chữa!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Từ chiêm nghiệm bản thân con thấy tập khí của con người đa phần thiên về bất thiện nghiệp, vì trong 24h, thời gian mình sống với bất thiện pháp nhiều hơn thiện pháp. Khi biết đến chánh niệm, dù có ý thức hơn về những gì xảy ra trong thân tâm, nhưng vẫn sẽ ko tránh khỏi thất niệm. Vì vậy tiền nghiệp nặng như núi, có khi dù kiếp này hiểu đạo, hiểu tứ niệm xứ và hành trì, thì sau khi tắt thở, nếu đúng khi quả xấu xảy ra thì vẫn đọa như thường.

Thầy vẫn dạy hãy tin tưởng nơi pháp, nhưng con vẫn hoài nghi, 1 đời này mình tu có bằng trời đi nữa, nhưng tắt thở xong vẫn bị đọa, mà bị đọa rồi thì điều kiện tu cũng khó khăn lắm, cho nên con hơi bi quan. Vì theo như con hiểu tâm thức cuối cùng hiện khởi trong đời sống này trước lúc chết sẽ là nhân cho đời kế tục. Vậy khi mình chánh niệm tỉnh giác miên mật, dù quả xấu đến mình vẫn để nó đi qua nhẹ nhàng, thì cái tâm đó ko rơi vào chống đối hay ưa thích, thì sẽ đi lên chứ ạ?

Xin thầy giải nghi giùm con được ko ạ.

Con kính chào Thầy.

Tu cũng giống như đi học, lên hay xuống là do trình độ học tập của người học. Nếu học lực kém thì xuống, học lực giỏi thì lên. Vậy vấn đề là có chăm chỉ (tinh tấn), chuyên tâm (chánh niệm) và thông suốt (tỉnh giác) bài học hay không. Còn chuyện lên hay xuống đã có nhà trường (Pháp - Luật nhân quả) đánh giá theo điểm. Mục đích cho học sinh xuống lớp không phải để đày đoạ mà chính là để học sinh học đúng trình độ của mình mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.