Dạ thưa thầy cho con hỏi, anh trai con mới mất vì dịch COVID-19 trong bệnh viện, nhưng trước thất đầu tiên 1 ngày thì em trai con mơ thấy anh trai con về báo mộng, anh trai con tươi cười nói là, còn vài tiếng nữa là anh đi rồi, em lấy cho anh cái áo mới anh mặc đi, lấy cái nào nổi nổi, màu đỏ đi (em trai con lúc mơ cảm giác lạnh hết sống lưng).
Cái áo này là anh trai con và vợ ảnh cùng đi mua chung trước khi anh mất 1 tháng. Mà cả gia đình con không ai biết anh trai con mới mua cái áo này, gia đình con qua nhà anh mở tủ thì đúng chỉ có duy nhất cái áo màu đỏ, vẫn còn chưa cắt mạc.
Dạ thầy cho con hỏi liệu người đã chết đi, có ai được tái sinh trong thất đầu tiên liền không ạ?
Anh trai con khi còn sống được mọi người thương yêu và được mọi người đánh giá là rất hiền.
Lúc ảnh còn sống lúc nào cũng là người ăn cơm dư của mẹ con, khi mẹ con ăn không nổi.
Con rất mong được thầy hồi đáp.
Không sao. Anh chỉ dính mắc một thời gian ngắn rồi đi thôi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.