Về Chư Thiên.
Con xin kính trình bày với Sư Ông về trường hợp thực tế sau đây của con khi tham quan Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn độ). Chuyện xảy ra như sau:
Năm 2016 con có duyên được đi thăm Tứ Động Tâm tại Ấn độ. Trước khi đi Ấn Độ, cậu hướng dẫn đoàn có nói với chúng con về cây Bồ đề (là nơi theo truyền thuyết Phật tổ ngồi thiền và thành đạo) tại Bồ đề Đạo Tràng. Cậu ấy nói, khi đến Bồ đề Đạo tràng, nếu cầu xin được một cái lá bồ đề, thì đó là một điều hạnh phúc. Khi tới nơi, con thấy hàng ngàn người ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề và đợi (cây đã được rào kín từ vòng ngoài), với mong muốn khi gió tới, cây bồ đề sẽ rơi rụng lá. Con đến Bồ Đề Đạo tràng vào mùa cây bồ đề đang mọc lá non, nên rất ít lá già rụng. Nhiều lúc gió thổi tới mà chẳng hề có chiếc lá nào rơi. Mỗi khi có một chiếc lá rơi, mọi người xung quanh đều tranh nhau, ai lấy được lá thì vui, ai không lấy được lá thì lại kiên nhẫn ngồi xuống và chờ đợi tiếp. Ai không kiên nhẫn có thể ra ngoài mua lá bồ đề, được dân Ấn Độ bán sẵn với giá cao. Con cùng mọi người trong đoàn cùng ngồi xuống dưới gần gốc cây Bồ đề và ngồi đợi.
Ngồi thiền một lúc, trong con khởi lên suy nghĩ như sau: Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin Phật tổ cho con một chiếc lá bồ đề ạ. Ngồi thêm 10p, có một trận gió thổi và kỳ diệu thay, có một chiếc lá rơi xuống đúng đầu của con. Khi chiếc lá rơi xuống, mấy người tranh nhau nhặt và có một cậu thanh niên (con không biết người nước nào), giật lấy chiếc lá và chạy mất. Con khi đó vẫn ngồi thiền, không có bất cứ hành động nào mà chỉ nhìn dõi theo cậu thanh niên đó. Và kỳ diệu thay cậu thanh niên này chạy xa được 20m bỗng dừng lại, suy nghĩ, và quay lại trả con chiếc lá. Thật là lành thay!
Con định rời khỏi chỗ ngồi, nhưng bỗng nhiên lại nảy ra ý nghĩ: Con vô cùng mong Phật Tổ bố thí cho con thêm một chiếc lá nữa. Con xin đội ơn Phật Tổ. (Vì con muốn xin thêm một chiếc lá nữa cho một người bạn của con ở Việt Nam). Con tiếp tục ngồi thêm 15-20p nữa nhưng trời vô cùng lặng gió và không có bất cứ chiếc lá nào rơi xuống cả. 5 phút sau, bỗng nhiên có một vị Tăng (trang phục giống một vi Lạt Ma), đi sau có một vị sa di nữa, rẽ đám đông đang ngồi thiền, đến trước mặt con và nói, chắc là bằng tiếng Anh (vì khi đó con vô cùng hạnh phúc và kinh ngạc nên không nhớ là tiếng gì): "đây là chiếc lá bồ đề của con". Sau đó vị Tăng này đưa cho con một chiếc lá bồ đề và một mẩu vỏ cây bồ đề. Con chưa kịp cảm tạ, thì vị này cùng người của mình phiêu phiêu đi khỏi. Thật là lành thay!
Con xin thỉnh Sư Ông soi xét việc này:
Tại sao lại có duyên này ạ? Trong trường hợp này, không biết có thông điệp gì cho con và mọi người không?
Có phải Chư Thiên đã khiến cho con được nhận hai chiếc lá trong cả hai trường hợp?
Đây là Tha tâm thông hay Thiên Nhĩ Thông ạ?
Mong Sư Ông soi xét. Con xin đảnh lễ Sư Ông ạ.
Sư ông cũng đã gặp trường hợp tương tự. Khi sư ông đi nhiễu Phật quanh cây Bồ-đề và Bảo tháp, lúc đến cây Bồ-đề thấy mấy vị Tăng Tây Tạng đang nhặt lá Bồ-đề rụng, sư ông đến xin vị sư Tây Tạng một lá nhưng vị ấy không cho, sư ông tiếp tục đi nhiễu Phật thì tự nhiên một ngọn lá Bồ-đề rơi thẳng vào tay sư ông. Lúc đó sư ông cũng rất ngạc nhiên trước sự kỳ diệu khó tin này. Theo sư ông thì điều này không thể giải thích mà chỉ biết đó là sự nhiệm mầu bất khả tư nghì của Pháp.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.