Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cô đơn, tự lập & độc lập

45 câu · trang 11/15

Thưa thầy! Con thấy ra rằng mỗi khi cảm giác cô đơn xuất hiện nó luôn đi kèm với cảm giác trống rỗng, trống trải trong tâm hồn. Con không lý giải được nó. Chỉ hiểu rằng hễ cảm giác cô đơn có mặt là đi kèm với nó như hình với bóng trong con.

Tất nhiên, trừ phi con trọn vẹn lắng nghe trạng thái cô đơn đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy,

Con vừa mới chia tay bạn gái, người bạn đạo 3 năm của con, chắc thầy đọc lại các câu hỏi trước con đã gửi thì thầy sẽ thấy. Con đang trải qua cảm giác cô đơn trống vắng và không muốn làm gì, con cũng hiểu là mình phải cảm nhận thật chân thực cảm xúc đang diễn ra như nó là. Nhưng thầy cho con được hỏi, con có nghe pháp thoại thầy nói: "chỉ có giác ngộ trong sự tương giao chứ không có giác ngộ trong sự cô độc", như vậy một người đang và sẽ cô độc như con có phải làm thế nào để có sự tương giao? Hay con đã hiểu sai về "tương giao" hay "cô độc"? Kính mong thầy khai thị!

Không có giác ngộ trong sự cô lập, chứ không phải cô độc. Tương giao chứ không phải mối quan hệ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Thầy!

Thưa Thầy, từ khi con còn đi học, con vốn là đứa thích một mình, ko thích đám đông, ko thích tụ họp. Con sống hướng nội, thích sự lặng lẽ, thanh bình. Con khó hoà nhập với mọi người, tách biệt và hơi khác người. Người khác cũng có cảm giác khó gần với con, tiếp xúc với con gượng gạo, e dè và đôi khi hơi có phần sợ sệt. Có phải trong con có nhiều tập khí sân giận, thiếu lòng từ ko Thầy?

Con bước vào tu tập mấy năm rồi. Nhưng vẫn ngày càng cảm thấy tách biệt, ngại tiếp xúc với người khác. Thích một mình nhiều hơn. Vậy còn có tu sai ko Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con!

Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Thích một mình không hẳn đã sai miễn là không tự cô lập. Nếu là tự cô lập hay tự kỷ chỉ cần thường sáng suốt biết mình thì dần dần có thể thoát ra được. Con nên chơi với một thú cưng nào đó để tập san sẻ tình cảm, cảm xúc với nó, từ đó con dễ tiếp cận với những đối tượng bên ngoài hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.