Kính bạch Sư Ông, con thấy con sống rất khép kín. Giao tiếp chỉ mấy người. Con luôn muốn những điều tốt đẹp tới người khác nhưng lại sợ giao tiếp với người khác, sợ tin tưởng rồi bị tổn thương...vì con đã rất nhiều lần bị mất lòng tin vào người khác rồi lại tự rút mình lại. Con không muốn làm hại bất kỳ ai, con cũng mong muốn đừng ai động chạm gì cuộc sống hiện tại của mình. Con thấy mình vô dụng và nhiều khuyết điểm. Hiện tại, con muốn sống một mình như vậy, ít kết nối, ít tiếp xúc, ít giao tiếp với người khác. Và con thấy con ổn, con muốn làm một người tàng hình đối với người khác. Như vậy về lâu dài có ổn không ạ? Con biết con tự cô lập mình, ít nhất là giai đoạn này. Mong Sư Ông cho con lời khuyên về lối sống và suy nghĩ của con ạ. Con kính tri ân Sư Ông.
Con làm sao tốt cho con mà không làm tổn hại người khác là được. Tuy nhiên đừng hình thành quan niệm cố định nào. Tốt nhất nên uyển chuyển trong từng hoàn cảnh khác nhau. Độc lập nhưng không cô lập mới tốt.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.