Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cúng dường

16 câu · trang 2/6

Con xin kính chào Thầy. Con xin chúc Thầy thân tâm luôn được an lạc. Xin Thầy hoan hỉ, hướng dẫn cho con làm sao có thể chuyển khoản cúng dường cho chùa ạ. Con xin chân thành cám ơn Thầy.

Con có thể vào xem thông báo trong mục Tin Tức trang web này, có ghi rõ tài khoản của chùa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính đảnh lễ Thầy!

Con đã được gặp Thầy ở ngoài 2 lần nhưng vẫn chưa có đủ phước duyên được đảnh lễ Thầy. Một lần con ở xa nhìn Thầy, một lần chạy về đảnh lễ Thầy thì Thầy đã đi. Con tiếc nhưng vẫn luôn nhớ lời Thầy dạy tùy duyên thuận pháp.

Kính thưa Thầy, sắp tới ngày tròn giáp năm Ba con mất. Con định sẽ cúng dường Trai Tăng ở nhà con ở quê nhưng anh con không đồng ý dù con đã khuyên. Bản thân con cũng không muốn chỉ vì chuyện cúng mà anh em trong nhà bất hòa rồi không hoan hỷ trong ngày cúng thì nghịch duyên quá. Con xin nhờ Thầy chỉ dạy cho con cách để con tự làm phước để hồi hướng đến Ba con nhân ngày cúng Ba con.

Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Nếu không có sự đồng thuận của anh em trong nhà thì con có thể tự mình đến chùa đặt bát hoặc trai Tăng để hồi hướng cho hương linh của Ba con. Việc này cũng đơn giản, con chỉ cần đến chùa từ 10-10h30 xem cách đặt bát, trai Tăng để làm là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính mến! Trong kinh Con Lương Mã có đoạn, "Cũng vậy, này Bhaddali, một tỳ kheo thành tựu được mười pháp đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là mười? Ở đây, này Bhaddali, tỳ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Này Bhaddali, tỳ kheo thành tựu mười pháp này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". Thưa thầy con không rõ nghĩa từ "vô học" trong đoạn kinh trên, mong thầy khai thị giúp. Con cảm ơn thầy!

Vô học là bậc Thánh A-la-hán. Bậc A-la-hán thành tựu 10 vô học chánh đạo trên. Còn bậc hữu học là bậc Thánh từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.