Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 155/244

Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi. Con thường xuyên hay bị mất tự tin trong cuộc sống hàng ngày, hay bị mất sự tập trung trong công việc hàng ngày, lúc làm việc được, lúc không làm việc được, xin thầy từ bi giảng giải cho con ạ.

Con thiếu thận trọng, chú tâm, quan sát trong sinh hoạt đời sống hàng ngày nên tâm bất an, dao động. Cần tập lắng nghe lại mình nhiều hơn, con sẽ có tự tin và chú tâm tốt hợn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Chào Thầy. Con đang có khúc mắc trong cuộc sống mong thầy cho con lời khuyên sao cho phải ạ.

Con vốn từ bé đã không có gì nổi bật, ít được khen ngợi và chẳng được ai công nhận. Nó khiến con đến giờ luôn có mong ước được khẳng định bản thân, được người khác công nhận. Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con tự nhận thức được điều ấy và luôn cố gắng tìm cách gạt bỏ những suy nghĩ đố kỵ nhưng nó chỉ biến mất tạm thời và một khi đã bộc phát thì lại ngày càng mãnh liệt. Con sợ sau này con bị chính nó nuốt mất. Dù vậy con vẫn mong ngày nào đó những cố gắng của con được người khác công nhận.

Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận. Mong thầy với kiến thức uyên bác có thể giúp con tìm ra con đường đúng đắn.

Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

Không cần người khác công nhận, không cần đố kỵ với bắt cứ ai, bởi vì mỗi người là bài học của riêng mình. Thú vị nhất là khám phá ra chính mình. Như cây cam chỉ sống trọn vẹn với chính nó không cần những cây xung quanh công nhận và nó chẳng hề đố kỵ ai, nó hạnh phúc vì nó sống trọn vẹn như nó là. Khi trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm con sẽ phát hiện điều kỳ diệu bên trong mà mọi lời khen chê bên ngoài không còn ý nghĩa gì cả. Vì vậy đức Phật dạy: “Như núi đá không bị gió lay, bậc trí không động trước những lời bình phẩm khen chê”.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, bây giờ con đang đính mắc vào chuyện tình cảm, khi vui khi buồn, cảm xúc rối loạn. Con không có sức mạnh và can đảm để từ bỏ nó.

Trong cuộc sống có nhiều bí ẩn xung quanh con và trên con đường tìm hiểu thân tâm con đã phát hiện ra tình cảm này và tuy là rối loạn cảm xúc nhưng con đã thấy bớt rối ren về những gì chưa biết rất nhiều rồi.

Con chỉ biết mình đang chìm đắm trong đó và không muốn thoát ra dù trong 1 bề mặt nào đó nó là sai trái và 1 mặt khác là con đang làm đúng.

Con xin nhờ thầy cho con lời khuyên. Con cám ơn thầy.

Dù là tình cảm hay lý trí con cứ xem đó là bài học để thấy ra chính mình và cuộc sống là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.