Thưa thầy,
Sáng nay con vừa đi xem đất dự án, thấy thị trường mua bán sôi động quá, con đặt cọc 200 triệu, hẹn sáng mai chuyển tiền để được chiết khấu tốt nhất, không xem rõ tính pháp lý. Tối nay con về search trên mạng, thì ra đây là một trò lừa đảo, đã rầm rộ từ 2 năm nay. May mà con biết, không chuyển 1,3 tỷ số tiền còn lại. Hiểu là như vậy, nhưng mất cọc 200 triệu (con và một chị bạn con hùn) trong lòng con đau lắm, buồn lắm, ruột gan như thiêu như đốt, vô minh chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí con. Con không control được cảm xúc tiêu cực này. Con chới với và mất phương hướng. Kính xin thầy ban cho con lời khuyên vàng ngọc, để con vượt qua tâm trạng kinh khủng trong hiện tại này ạ.
Ở đời bị lừa đảo là chuyện bình thường. Mất tiền nhưng học được bài học “thận trọng, chú tâm, quan sát” cũng vẫn tốt. Không có điều gì không tốt nếu biết qua đó thấy ra sự thật về chính mình và cuộc sống. Bài học đau mới thấm thía. Hơn nữa, giác ngộ chính là thấy ra tính vô thường, khổ, vô ngã, thấy ra sự được-mất, hơn-thua, vui-khổ v.v... để qua đó tâm ngày mỗi bình tĩnh sáng suốt hơn. Như vậy chính trải nghiệm này tuy đau nhưng giúp con trưởng thành trên đường đạo.