Con chào Thầy
Con xin chia sẻ việc hành thiền của con. Con may mắn biết đến Phật Pháp, con tìm đến đất nước khác để hành thiền gần nửa năm, khi con hành thiền gần 2 tiếng có những tia chớp phát ra từ thân con khi con nghe thấy bất cứ âm thanh nào đập vào tai, trong con chỉ có thân tâm rất tĩnh lặng, không còn bất cứ gì khác, sau đó con ngồi quan sát những gì đến và đi trong lúc ngồi hành thiền. Rồi buổi tối khi ngủ trong giấc mơ con thấy những kiếp sống của mình. Việc hành thiền của con còn dang dở thì phải về nước vì nhiều lý do. Khi về con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình không ai đồng ý cho con tiếp tục đi theo con đường này, công việc có nhiều thứ không như ý, chẳng ai hiểu, con bị tách biệt khỏi cuộc sống này.
Con không biết mình hành thiền như thế có đúng không và con nên hành thiền như thế nào nữa, con bị mắc kẹt nhiều thứ mà không biết nên đi thế nào nữa. Con cần một người Thầy có thể giúp con hành thiền.
Bây giờ con nên như thế nào thưa Thầy ?
Bây giờ con nên nghe Pháp Thoại thầy giảng để có thể thích ứng thiền với đời sống. Thiền thật ra không tách khỏi đời sống, nó giúp đời sống trong lành sáng suốt hơn. Chúc con tìm được phương hướng giải toả vướng kẹt của mình.