Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 166/244

Thưa Thầy! Con đã có gia đình được 2 cháu. Nhưng chồng con cờ bạc nợ nần, đã vậy lại còn có vợ bé bỏ bê gia đình. Vì muốn có 2 chữ hạnh phúc cho con nên đành nhẫn nhịn chịu đựng lo kiếm tiền nuôi 2 đứa con học cấp 3. Con rất khổ không biết phải làm sao, xin Thầy chỉ cho con con đường phải làm sao để thoát khỏi cảnh khổ này cho con được nhẹ lòng!

Tức giận là lấy sai lầm của người khác để hành hạ chính mình. Bớt lo cho chồng chỉ lo cho con thôi lẽ ra phải khoẻ hơn sao con lại khổ? Sao phải đặt hạnh phúc của mình vào một người chẳng ra người mà không tìm lại hạnh phúc nơi chính mình? Trở về với chính mình thì không có hạnh phúc nào hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy. Từ khi biết đến nghe pháp Thầy, và đặc biệt hôm trước con đã được nghe pháp trực tiếp của Thầy ở chùa Nội Phật. Con đã dần học ra được nhiều điều từ chính cuốn sách cuộc đời mình. Thật là hạnh phúc Thầy ạ. Thầy ơi, đúng là trong cuộc sống đầy phức tạp này, nếu không có trí tuệ thì thật là đau khổ. Con làm việc trong môi trường công sở, tập thể thì gồm nhiều người, mỗi người tính cách suy nghĩ khác nhau. Hôm nay, mọi người nói về việc mặt trái của nhà sư bây giờ: không ăn chay, có nhiều tài sản xe riêng... kiểu như họ coi đó là 1 nghề kiếm sống. Vì khả năng nói và thuyết phục không được cao nên con không thể nói sao cho mọi người hiểu rõ hơn được. Nên thường thì khi có những cuộc nói chuyện như thế con chỉ nói qua vài câu. Con nghĩ mình nên để mọi chuyện tự nhiên, tuỳ căn cơ của từng người vậy. Nhưng cũng hơi thất vọng vì mình là người Phật tử cũng có hiểu biết chút ít về Đạo mà lại k làm cho mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về Đạo của mình Thầy nhỉ??? Con xin được tâm sự và mong Thầy chia sẻ cho con. Con kính chúc Thầy sức khỏe!

Chuyện thị phi muôn đời vẫn vậy, nên không cần bận tâm lắm. Họ cũng nói đúng một phần sự thật, nhưng chủ yếu đó chỉ là cái nhìn chủ quan, một chiều kiểu "khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo" thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Nhà con dạo này có nhiều gián lắm ạ. Đầu tiên con cứ để tự nhiên vì không muốn làm gì để hại đến các bạn nhưng số lượng lại tăng lên rất nhanh chóng. Bố mẹ con nói nếu con không sử dụng hóa chất thì con sẽ không sống nổi vì gián sinh sôi rất nhanh và mang mầm bệnh không tốt ạ. Các con của con khi nhìn thấy gián cũng rất sợ hãi. Vậy nên con đành phải suy nghĩ lại và xem xét cẩn thận nguyên nhân rồi tìm cách khắc phục ạ. Con nghĩ do một thời gian khu vực bếp không được sạch sẽ nên mới thu hút các bạn đến. Nên bây giờ mình phải cất đặt và lau dọn gọn gàng, sạch sẽ những nơi có gián trước. Rồi con tìm hiểu tinh dầu để đuổi gián đi nhưng khi con dùng mặc dù chỉ ra mùi thôi nhưng đã có vài bạn chết rồi Thầy ạ. Nhìn thấy các bạn giãy giụa mà lòng con rất thương xót và đồng cảm nhưng con cũng không biết phải làm sao cho đúng Thầy ạ.

Mặc dù con hiểu rằng cái gì tồn tại thuộc về tự nhiên thì đều tốt. Loài gián cũng giúp ích rất nhiều để duy trì sự sống nhưng bên trong con vẫn còn sợ khi nhìn và tiếp xúc với các bạn ạ.

Con xin Thầy từ bi chỉ dạy để con sáng suốt học ra bài học này ạ.

Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và bình an ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Con thử lên mạng tìm cách nào có thể đuổi gián mà không hại chúng là được. Biện pháp giữ sạch sẽ, khô ráo, sáng sủa v.v... cũng giúp ngăn ngừa được gián. Người Miến Điện dùng cái vợt lưới mùng để đưa các con côn trùng như gián, ong, muỗi ra khỏi nhà, trả chúng về với thiên nhiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.