Kính thưa Thầy,
Một người bị nghiện rượu/ ma túy... thì NGAY ĐÓ hết nghiện được không hay phải cai từ từ ạ?
Con kính đảnh lễ Thầy! Con Hương Tuệ.
Tuỳ tố chất của mỗi người.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
732 câu · trang 192/244
Kính thưa Thầy,
Một người bị nghiện rượu/ ma túy... thì NGAY ĐÓ hết nghiện được không hay phải cai từ từ ạ?
Con kính đảnh lễ Thầy! Con Hương Tuệ.
Tuỳ tố chất của mỗi người.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Kính bạch Thầy,
Trong quá khứ con đã phạm 1 sai lầm khiến mọi người trong gia đình mất niềm tin ở con. Và khi con lớn lên, năm nay con 20 tuổi, con đã tự ý thức được hành động của mình. Từ khi biết đến Phật Pháp con đã ngộ ra rất nhiều điều, và lỗi lầm năm đó của con con đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con đã cố gắng thay đổi bản thân từng ngày dù bây giờ con cảm thấy bản thân còn rất nhiều tật xấu. Đến khi lỗi lầm đó lại xảy ra nhiều lần nữa trong gia đình, nhưng người gây ra đó không phải là con ạ. Mọi người trong gia đình vì còn nhớ lỗi lầm con ngày trước nên bây giờ ko còn tin tưởng con nữa và nghi ngờ con. Con rất buồn, stress và có một chút sợ hãi. Cho con hỏi, có phải nếu bây giờ không ai tin con nữa thì bản thân mình phải tin vào chính mình phải không Thầy?
Lỗi lầm đó bây giờ tái diễn lại nhiều lần do 1 người khác gây ra (gia đình không biết người gây ra là ai, nghi ngờ lẫn nhau và con là người được nghi ngờ nhiều nhất). Con rất buồn, vì mọi người không còn tin tưởng con nữa. Con không muốn giải thích vì bản thân con không làm điều đó. Con có một chút sợ hãi không biết vì điều gì. Con xin Thầy cho con lời khuyên để có thể đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách này ạ.
Con xin tri ân Thầy rất nhiều và con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.
Đúng là phải tin vào sự trong sạch của chính mình. Nhưng sở dĩ con còn sợ hãi là vì không muốn người khác cho mình không trong sạch. Như vậy vẫn còn cái ngã trong sạch không muốn bị xúc phạm. Chính đây là thử thách giúp con học bài học tự tại thản nhiên trước các pháp thế gian: được-mất, hơn-thua, khen-chê, vui-khổ... giống như câu chuyện "Thế à" trong Góp Nhặt Cát Đá.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Dạ thưa Thầy, con có đọc được là "Mặc dù có kẻ vì lòng tham khôn cùng, thúc đẩy hắn trộm cắp hoặc bảo kẻ khác tước đoạt tài sản của ta, hãy tha thứ/hiến cho hắn thân thể, của cải và công đức ta đã góp nhặt, trong quá khứ, hiện tại và tương lai - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo". Thầy cho con hỏi nếu làm như vậy thì không phải sẽ vô tình làm tăng trưởng lòng tham của kẻ ác sao ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Chưa chắc lòng tham của kẻ trộm tăng trưởng, có khi nhờ vị bồ-tát làm như vậy mà tên trộm tỉnh ngộ không chừng.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.