Con kính đảnh lễ thầy!
Trong buổi thiền thứ 7 chiều này. Có một câu hỏi về cách buông. Thầy có giải đáp rằng: "Chưa thấy biết rõ mà buông có khi là không tốt, mình vẫn chưa thấy, chưa biết rõ nên cái buông đó là cái buông giả chưa phải buông thật. Cho nên phải thấy biết rõ mới buông. Nên Đức Phật nói muốn thoát ly một pháp thì khi thấy rõ được pháp đó sinh diệt vị ngọt sự nguy hại như thế nào. Thấy được cái duyên nhân quả... Thấy rõ tự nhiên là buông".
Thưa thầy, con thấy việc lập gia đình hiện nay là khổ, con hiểu nhưng mà con luôn có cảm giác mình không thực sự hiểu điều đó. Như vậy, ngoài cách lập gia đình để trải qua pháp này thì còn cách nào khác không ạ?
Con từng được nghe thầy giảng, nếu như xem cuộc đời này giống như trường học, học hết lớp 1 lên lớp 2, lớp 3.... thì thấy ra tất cả mọi thứ đều là bài học. Thấy ra được cuộc đời luôn luôn có 2 mặt không thể tách rời, hạnh phúc và đau khổ, thiện ác, buồn vui,... Điều này có phải là một trong những điều cần thực chứng hay không ạ?
Thực chứng có nghĩa là đã thực sự trải nghiệm, chiêm nghiệm và thấy ra sự thật, không phải chỉ mới nghe nói hay phỏng đoán. Vì vậy nếu con chưa thông suốt về đời sống gia đình thì không thể tránh nó được.
Tất nhiên nếu không "xúc chạm việc đời", tức pháp thế gian được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, đúng sai, xấu tốt v.v... thì làm sao học được bài học giác ngộ để "tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm" được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.