Thầy kính quý,
Nhân mùa Giáng Sinh và Tết Dương lịch sắp đến, con xin kính chúc Thầy và toàn thể mọi người thân tâm thật an lạc và mạnh khỏe. Sẵn tiện đây con xin chia sẻ cùng với các đạo hữu về một câu trả lời mà Thầy mới dạy cho con mà con rất tâm đắc.
Hỏi: thưa Thầy, mới đây giữa cuộc trò chuyện của vợ chồng con, chồng con bảo con rằng: “Trên đời này có nhiều người đạo đức giả lắm, em đừng nên tin ai hay thần tượng ai. Tốt nhất em nên tự mình tư duy, trải nghiệm và khám phá."
Nhưng thưa Thầy, dẫu biết rằng giữa cuộc đời đầy sự gian trá và mâu thuẫn của chúng sanh thì làm sao con tin ai được, hay con sẽ nghe theo lời chồng con cho rằng mọi người đều là “đạo đức giả”? Xin Thầy cho con lời dạy. Con xin cảm ơn Thầy.
Trả lời: Thực ra chồng con nói cũng có lý, nhưng con cần hiểu rõ hơn thêm là có hai loại đạo đức giả:
Loại đạo đức giả để lừa gạt người. Loại đạo đức giả này cần được cảnh giác cao nếu không sẽ bị lừa vì họ khoác bề ngoài lớp áo đạo đức.
Loại đạo đức giả theo nghĩa Krishnamurti nói là tuy có đạo đức nhưng chưa thật sự hoàn toàn vì còn tồn tại những cái sai trên đường tiến hoá, như con ve lột xác chưa hết. Chính những cái sai còn tồn tại này giúp họ nhận ra cái đúng cho đến khi giác ngộ hoàn toàn.
Cần phân biệt rõ để không "vơ đũa cả nắm."
Cảm ơn chia sẻ của con. Đúng là Thầy đã trả lời câu hỏi của vợ chồng con như vậy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.