Kính thầy, hôm nay là một ngày mà trong con trải qua bao nhiêu rối rắm lo toan và sợ hãi. Con được dự định cho một phần tài sản, trước giờ gia đình con an ổn trong số tiền vừa phải phụ tiếp cha mẹ, nay cha mẹ sống riêng với con để thằng em của con không kiếm cớ mà quậy nữa.
Tự dưng con không biết phải làm gì với số tiền mới không ít mà không nhiều. Làm gì mà lợi mình lợi người đây? Rồi cha mẹ con có an toàn không? Rồi lâu lâu con lại sợ tai họa ập xuống chồng và con của con nữa.
Con biết tình yêu thương của phụ nữ là một rào cản rất lớn trên đường giác ngộ.
Trong thâm tâm con luôn mong muốn mình giác ngộ hoàn toàn để nghĩ và làm gì cũng toàn vẹn nhất, hiệu quả tối thượng nhất. Chồng con thì luôn khắc khoải cứu giúp được mọi người thoát đói nghèo nên muốn đi hướng nào càng phát triển tài sản theo chánh pháp càng tốt.
Nhìn hai mục đích có vẻ giống nhau nhưng thực tế con và chồng lại mâu thuẫn. Bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trong con không còn dục như ý túc để phát triển trên thế gian này để cầu phước báu như cố ý tham gia hoạt động từ thiện hay làm phước này nọ vì con đã thử rồi mà không có kết quả rốt ráo như tâm nguyện.
Dục như ý túc trong con bây giờ là chỉ muốn tiến xa trên đường đạo mà cuộc đời cứ như thêm nút thắt cho con xử lý vậy.
Mẹ con khi cho con đã dặn con rất kỹ lưỡng là phải có trách nhiệm với số tiền này, con còn phải có nghĩa vụ phải lo cho chồng cho con nên số tiền này không phải của riêng con. Trên lý thuyết thì cứ cho hết đi và tự kiếm sống, nhưng nếu làm vậy thì họ sẽ đau khổ và bản thân con cũng khổ tâm vì sự ích kỷ khi kiên quyết làm theo cái lý thuyết đó, rồi khi đó lại lao vào vòng đời kiếm sống giữa những thiện ác, lợi và hại của cuộc đời, con thật tình đã quá ngán ngẩm vì quá khứ con đã làm những nghề chân chính và kiếm nhiều tiền nhưng con không thấy hạnh phúc và từ bỏ rồi.
Con bây giờ thật sự rối bời và bất an.
Con xin trình thầy và con cám ơn thầy.