Con kính chào Thầy!
Con năm nay 25 tuổi, lấy chồng 7 năm rồi, con đã được hai cháu một gái và một trai, cháu gái gần 6 tuổi và cháu trai hơn 3 tuổi. Mấy năm trước hai vợ chồng con sống hạnh phúc nhưng 2 năm nay hai vợ chồng con xảy ra nhiều mâu thuẫn do cả hai bên đều ngoại tình. Con và chồng con ly thân 7 tháng. Con về nhà mẹ đẻ con ở, còn hai cháu ở với bố cháu. Hai vợ chồng con đang tính đến chuyện ly hôn, con cũng đã làm giấy tờ mấy lần nhưng vì thiếu giấy chứng minh của con nên chưa xong. Mấy hôm nay chồng con có nhắn tin bảo con về xin lỗi mẹ chồng và chồng con rồi về mà nuôi hai đứa. Nhưng con thấy mặc cảm với hàng xóm và mọi người xung quanh nhà chồng bàn tán dị nghị chuyện của con nên con không dám về, với lại người tình của chồng con cũng dọa sẽ đánh con nên con sợ. Trong lòng con thương và nhớ các con con nhiều lắm. Giờ con không biết phải làm như thế nào nữa! Nhiều khi con muốn lên chùa ở cho tâm thanh thản. Đầu con lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện này con chán lắm. Con mong Thầy hoan hỉ khai thị giúp con.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chỉ có con là người trong cuộc, biết rõ hoàn cảnh cụ thể của mình mới biết phải xử sự như thế nào cho thiết thực nhất. Thầy chỉ có thể khuyên con nên bình tĩnh sáng suốt để nhận thức và hành động sao cho đừng hại ai mà cũng đừng hại mình là được. Tất nhiên cũng đừng cầu toàn, đời là tương đối khó có thể vẹn toàn nên đành chấp nhận được mặt này mất mặt khác mới yên.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.