Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 49/244

Dạ con chào Thầy. Con năm nay 28 tuổi chưa lập gia đình, con khám bệnh tại bệnh viện trung ương Huế, kết quả là con bị bạch cầu kinh dòng hạt mạn tính. Khi con nhập viện thì triệu chứng lách to, thiếu máu, con phải truyền máu. Sau 20 ngày nằm viện, bác sĩ cho con về nhà uống thuốc, tình trạng hiện nay của con bình thường, lách đã nhỏ, nhưng theo con biết thì bệnh này sống được vài năm. Con mong Thầy có điều gì, hay vị thuốc gì con uống để kéo dài hay lành bệnh để con báo hiếu cha mẹ. Con nằm viện không có bảo hiểm nên cũng tốn kém, con muốn có sức khoẻ để đi làm kiếm tiền chữa bệnh nữa, mong Thầy cho con ý kiến.

Thuốc thì để các chuyên gia tư vấn, thầy chỉ nói về tâm niệm của con thôi. Con đừng nghĩ tiêu cực là sẽ chết sớm, hãy tin là mình sẽ sống lâu và sống khoẻ, có thể đi làm, có thể báo hiếu cha mẹ như ý nguyện. Khi con có tâm niệm tích cực, không sợ hãi, buồn chán thì năng lượng tích cực sẽ giúp con hết bệnh và con sẽ mạnh khoẻ thực hiện tâm nguyện của mình. Tin tưởng là liều thuốc tốt nhất, hãy tự nhắc nhở mình với những niềm tin tích cực như thế con sẽ thấy vô cùng hiệu nghiệm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy.

Đầu thư con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Và sau đây con xin có đôi lời tâm sự cùng thầy vì bây giờ con đang ở trong tâm trạng khủng hoảng không biệt tâm sự cùng ai. Con xin Thầy lắng nghe và giúp con nếu được.

  • Mẹ con tên là Hoàng Thị Quít - năm nay được 90 tuổi. Khoảng hơn 10 ngày gần đây tâm tính kỳ cục (mẹ con tính tình khó chịu từ nhỏ) làm mỉnh làm mẩy - tạo khó khăn cho con cháu (chủ yếu là con và con trai của con). Mẹ con bỏ ăn uống nên sức khỏe ngày dần yếu (do mẹ con tự tạo ra), nên con xin hỏi Thầy nếu không phục hồi được sức khỏe thi có cách nào cho mẹ con ra đi trong thanh thản, chứ trong tình trạng này khổ cả thân của mẹ con và cả người thân (vì con chỉ là một nhân viên bình thường, con không đủ kinh tế để thuê người phục vụ...)? Thưa Thầy, có phải mẹ con nghiệp chướng còn nặng phải không Thầy?

  • Con xin Thầy đặt cho mẹ con một pháp danh.

  • Nếu mẹ con qua đời, con hỏa thiêu - con có thể gởi cốt được không vì nơi con đang ở không phải là nhà của con?

Con xin chờ sự hồi âm từ Thầy. Cuối thư con xin chúc Thày nhiều sức khỏe.

Tốt nhất con nên nhẫn nại, để mọi sự tự vận hành theo nhân duyên của pháp, không nên nghĩ theo ý mình. Biết đâu mẹ đang giúp con học bài học nhẫn nại, thông cảm và thương yêu. Nếu với mẹ mà con không nhẫn nại được thì sau này bài học nhẫn nại sẽ khó khăn hơn trong cuộc sống.

Thầy đặt pháp danh cho mẹ con là Tịnh Nghiệp. Nếu mẹ con mất con có thể gởi ảnh ở chùa, còn cốt thì tốt nhất là nên đem rải xuống sông. Nếu muốn giữ cốt lại thì tối đa là để 50 ngày thôi. Để cốt chẳng có lợi ích gì cho người chết lẫn người sống. Gởi cốt lại còn phải tốn tiền thay vì để tiền làm phước hồi hướng cho người đã khuất còn tốt hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy, kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Gần đây nghe những bài giảng của Thầy làm con ngộ ra nhiều điều. Khi trở về trọn vẹn với thực tại thì tâm con hoàn toàn tĩnh lặng, không còn muốn tạo tác gì cả, không còn gì để làm ngoài những việc phục vụ nhu cầu của cơ thể vật lý. Nếu tất cả mọi người đều giác ngộ thì không còn làm gì khác ngoài nhu cầu của cơ thể vật lý. Tuy nhiên, ta đang sống trong thế giới rất nhiều những người chưa giác ngộ. Ví dụ cụ thể là người thân của con muốn con làm việc này việc kia theo ý muốn của họ. Đối với con làm hay không làm những việc đó thì tâm con vẫn như nhau, nhưng con làm việc đó thì họ sẽ vui nên con quyết định là sẽ làm. Con muốn hỏi thầy là như thế có phải là biểu hiện của tình thương hay không? Làm như thế có phải là thuận pháp hay không? Con xin cảm ơn Thầy.

Nếu người thân muốn con làm những điều không hại mình hại người thì con có thể làm theo yêu cầu của họ để họ vui (biểu hiện tình thương) cũng không sao, nhưng đó chưa hẳn đã thuận pháp mà gọi là tuỳ thuận chúng sinh (theo tục đế). Nhưng nếu đó là việc làm vô ích, tai hại thì con từ chối mới là thuận pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.