Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 70/244

Dạ, con được biết tới Phật pháp từ hồi con lớp 10. Giờ con đã vô đại học. Mỗi ngày đi học, khi người khác yêu cầu giúp đỡ, con đều cố ép mình giúp người ta dù việc giúp đó gây ra cho con nhiều bất tiện. Con làm việc này vì hy vọng nó làm con bớt ích kỷ nhưng mà càng lúc con càng thấy khó chịu vì con luôn tính toán thiệt hơn. Nhưng mà con không làm thì lại thấy tội người ta, mà cũng sợ người ta nói mình không tốt. Dạ Thầy có thể cho con lời khuyên để tâm con thoải mái hơn không Thầy?

Giúp đỡ người khác để bớt ích kỷ và mở lòng vị tha là tốt nhưng cũng cần làm tự nhiên thoải mái với tấm lòng rộng lượng và nhất là có trí tuệ để biết trường hợp nào nên làm trường hợp nào nên không. Nếu làm để biểu hiện cái "tôi" mà thực chất vẫn là mục đính lợi kỷ thì tất nhiên phản tác dụng, hơn nữa không khéo có khi muốn giúp lại hại người và bị người oán trách nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy!

Nhận được câu trả lời của Thầy con mừng lắm. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, lời Thầy dạy như tia sáng chiếu soi con.

Lòng con đau bởi vì suốt 30 năm qua, con quá phụ thuộc chồng, và con nghĩ hai vợ chồng con đều cần có nhau trong suốt cuộc đời này, nhưng khi chồng con có người khác làm con hụt hẫng, vì anh ấy đã không còn cần con nữa mà con lại quá gắn chặt vào chồng bằng sợi dây tham ái, con đã nuôi dưỡng cái si trong suốt 30 năm mà không biết và cứ tưởng rằng mình không còn dính mắc (do duyên còn thuận lợi), đến lúc bản chất cuộc sống lộ rõ mà con là người trong cuộc thì con mới cảm nhận rõ cái khổ do tưởng về tham sân si đang dày vò con. Vấn đề chính là ở nơi con.

Kính thưa Thầy, chỉ có điều thời gian vọng tưởng quá dài, nên bây giờ con chơi vơi không biết phải làm sao, không thể một lúc mà vơi ngay nỗi buồn được ạ. Kính xin Thầy ban cho con một Pháp hành để con chuyên chú vào đó mà thực hành.

Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Không có pháp hành nào cả, đó chỉ là cái phao để bám víu, mà còn chỗ bám víu thì vẫn còn đau khổ. Chỉ khi nào thấy ra toàn bộ sự thật thì mới hết dính mắc, mới không còn phiền muộn.

Vậy chỉ cần thường lắng nghe, quan sát lại mình, lắng nghe những nỗi khổ niềm vui; lắng nghe từng bước chân, hơi thở; lắng nghe những được mất, hơn thua, những thăng trầm, vinh nhục, những tham sân, buồn giận... để thấy ra "ai" khổ "ai" vui "ai" buồn "ai" giận?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính bạch Thầy!

Trước tiên, con xin tạ ơn về những bài giảng mà Thầy đã truyền đạt bằng cả tâm huyết của Thầy cho chúng con! Nhờ đó mà con đã hiểu hơn về đạo và về cuộc sống này!

Ngày mai chủ nhật 31/07/2016, con định sáng sớm đến gặp Thầy để được trao đổi trực tiếp với Thầy, nhưng sợ Thầy bận nhiều việc không thể tiếp nên con đành gửi qua mail, con có vấn đề này xin được Thầy góp ý.

Chuyên ngành của con là chuyên viên tư vấn bán hàng và giờ con đang phân vân giữa 2 công ty (cty thiết kế website và cty bất động sản). Lý do khiến con phân vân là vì đối với môi giới bất động sản thì rất chú tâm đến phong thủy vì sự gắn kết lâu dài giữa khách hàng với căn hộ, nên người tư vấn phải thuyết phục để khách tin mà quyết định mua, đồng nghĩa với việc khẳng định rằng căn hộ khách mua sẽ gắn kết hơn mười năm và luôn đem lại may mắn suốt cả đời vì hợp phong thủy. Mà khi con tư vấn như vậy thì lại không hợp với sự tương giao giữa con người với sự vật xung quanh vì ta đã cố tạo mối quan hệ như Thầy đã giảng. Trong lúc này con phải nói dối mới vừa lòng khách vì nếu con nói theo Đạo thì khách sẽ không thích nghe. Nên con phải nói dối và hậu quả mà khách nhận thì chưa biết sao (về lâu dài). Còn với công ty thiết kế website thì rất trung thực khi tư vấn, nhưng về doanh thu thì không bằng môi giới bất động sản.

Mà mục đích kiếm tiền của con không phải vì nuôi cho thân mình mà tâm nguyện của con là có một số vốn thật lớn để mở bệnh viện dịch vụ cao cấp miễn phí dành cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn ở Miền Tây. Vì con được sinh ra trong một gia đình có cuộc sống khó khăn nên con hiểu mơ ước của ai sống trong cảnh khó khăn như gia đình con. Vì vậy, giai đoạn này, con rất cần đến công việc mà có thể giúp con kiếm được thật nhiều tiền. Song với việc kiếm tiền là con cũng muốn dành 10% thu nhập của mình mỗi tháng để làm từ thiện ngay, con chỉ dùng 3.000.000 vnđ mỗi tháng để phục vụ nhu cầu sống của con, còn lại là gữi ngân hàng hoặc đầu tư gì đó đến khi đủ thì con sẽ xây dựng bệnh viện. Vì vậy lúc này con không biết chọn công ty nào nên rất mong Thầy cho con một lời góp ý!

Một lần nữa con xin tạ ơn Thầy!

Theo thầy thì con làm gì không quan trọng, quan trọng là con học được gì từ việc làm đó. Cuộc sống chỉ giúp con trải nghiệm để thấy ra sự thật, còn đúng sai, tốt xấu, được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ... chỉ là những tấm gương để con soi lại chính mình thôi, chứ bản thân chúng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.