Bạch Thầy,
Chỉ khi con uống hơi say say con mới có cảm giác thực sự buông được và tỉnh thức. Con biết cái bản ngã của con quá lớn, con tự xây dựng nó qua quá nhiều năm thành lẽ sống của con rồi nên không thể buông bỏ trong một ngày (con đã thấy ra nó đem tới khổ ảo). Là bởi vì hoàn cảnh gia đình nên con phải như vậy. Kính mong thầy chỉ cho con pháp đối trị để con thử. Hiện tại con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ bằng ý thức.
Đối trị tuỳ thuộc vào thấy biết, khi con thực sự thấy ra vấn đề thì sẽ tự biết cách đối trị. Đối trị như vậy mới chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên thấy biết đúng mới là chính yếu còn đối trị thì tuỳ mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi tính chất của từng tình huống.
Phát hiện được mình đang chánh niệm tỉnh giác bằng ý thức là cũng tốt rồi. Tất nhiên có loại chánh niệm tỉnh giác qua ý thức khi đối tượng là tục đế, khi nào chánh niệm tỉnh giác xuất phát từ tánh biết mới thấy được đối tượng chân đế.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.