Kính thầy, lâu nay con sống hướng tâm Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác và thấy biết bản ngã ảo tưởng không thật, tánh biết thanh tịnh có thật. Con thực hành sống trọn vẹn với tâm thanh tịnh và xa rời kinh sách, ngôn từ, nghi ngờ. Hôm nay lân la vào mục hỏi đáp thấy câu trả lời của thầy: "Nếu đã có vô số Bồ-tát cứu độ chúng sanh, sao chỉ mấy trăm tỷ người trên trái đất này (ước chừng trung bình 10.000 Bồ-tát cứu một người) mà không cứu nổi để họ còn khổ hoài vậy?". Con giật mình lơ ngơ, tính cho qua nhưng tâm có nghi, xin thầy giải giúp?
Con giật mình lơ ngơ là vì:
1/ Nếu con người - chúng sinh là thật, bồ tát là thật, thì vô số bồ tát sao độ được vô số chúng sinh (vì 100 tỷ người này hết thì nhiều trăm tỷ khác sinh ra - do chúng sinh là vô số trong tam giới).
2/ Nếu con người - chúng sinh là thật, bồ tát là giả, thì bồ tát này là tùy dụng lập danh - phương tiện cứu độ. (cái này không đúng vì có phật thật, có thầy tổ thật, có thiện tri thức thật. Vậy có bồ tát thật).
3/ Nếu con người - chúng sinh là giả, bồ tát là thật, thì bồ tát độ ai?
4/ Nếu con người - chúng sinh là giả, bồ tát là giả, thì... thuốc giả trị bệnh giả - tất cả đều chẳng thật. vậy sao tánh biết thanh tịnh thấy bản ngã ảo tưởng. Chẳng lẻ tánh biết thanh tịnh này cũng giả luôn sao?
Thầy ơi, tâm con có nghi, thầy giải nghi giúp con.
Con đảnh lễ thầy và tri ân thầy./.
Đại nghi đại ngộ, vậy cứ nghi đi, đừng vội tin, đừng cố kết luận hay xác định điều gì khi chưa thực chứng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.