Kính Bạch Thầy,
Con vô cùng cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con rất mong rằng câu trả lời này của Thầy sẽ giúp được cho những người còn mày mò trên con đường tìm chân lý sẽ tìm được hướng đi đúng. Kính Thầy.
Sàdhu lành thay! Thầy cũng xin bổ túc thêm: Nếu Tôn giáo là "tẩy não" hiểu theo nghĩa nhồi nhét hệ thống tư tưởng - buộc người khác phải theo tín điều của mình - thì Đạo Phật hoàn toàn không phải là Tôn giáo, vì Pháp mà đức Phật chỉ thẳng là sự thật rốt ráo có sẵn trong mọi người giúp mỗi người có thể tự thấy ra, chứ không phải là hệ thống tư tưởng của Ngài. Về sau y vào Kinh điển ghi lại lời Phật dạy mà hành nên mới phát sinh từ Phật giáo. Vì vậy, nếu qua phương tiện ngôn ngữ Phật dạy trong Kinh điển để thấy sự thật thì Phật giáo vẫn không phải là Tôn giáo, nhưng nếu chỉ tin và bắt người khác tin vào Kinh điển mà không thấy sự thật thì tính chất Tôn giáo "tẩy não" bắt đầu hình thành trong tổ chức Phật giáo. Huống chi càng về sau khuynh hướng Phật giáo trở thành hệ thống triết học của các Luận sư và hệ thống tín ngưỡng của các Tổ sư thì bị gọi là "Tôn giáo tẩy não" cũng không oan!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.