Kính thưa thầy, trong các bài giảng, câu truyện về Phật giáo con thường nghe nói vị này chứng quả A la hán, vị kia chứng quả Tu đà hoàn… Con có lên mạng đọc và tìm hiểu về khái niệm các quả vị này thế nhưng con vẫn chưa biết KHI NÀO thì 1 người được coi là chứng 1 quả vị nào đó, cái mốc đó là như thế nào. Bởi trong thực tế 1 người được coi là tốt nghiệp đại học thì phải trải qua các kỳ thi để nhận 1 tấm bằng tốt nghiệp, 1 người muốn đủ điều kiện lái xe thì phải thi sát hạch. Con không nghĩ lại cũng có 1 kỳ thi để xếp quả vị trong đạo Phật, vì nếu có 1 kỳ thi như thế thì sẽ có đề thi, người chấm thi và cả hai tiêu chí là đề thi và người chấm thi không thôi thì quá chủ quan. Ở thời Đức Phật có cha ngài, dì, vợ, con ngài chứng quả vị này, quả vị kia. Con muốn biết ngày nay những ai đã chứng được những quả vị đó chưa. Con mong chờ câu giải đáp từ thầy ạ.
Con được biết 1 tiểu kiếp là 1 chu kỳ của tăng và giảm kiếp. Nghĩa là từ 84.000 tuổi cứ mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi cho tới khi tuổi thọ của loài người chỉ còn 10 tuổi thì mỗi 100 năm lại tăng lên tới 84.000 tuổi như thế gọi là 1 tiểu kiếp. Như thế tính gần đúng thì 1 tiểu kiếp sẽ là (84.000-10)x100x2 = 16.798.000 năm. Cứ 20 tiểu kiếp gộp lại là 1 trung kiếp và 4 trung kiếp sẽ là 1 đại kiếp hay 1 kiếp của trái đất. Như thế 1 kiếp của trái đất (bao gồm thành, trụ, hoại, không) sẽ là 1.343.840.000 năm (1,3 tỷ năm) Nhưng con được biết trái đất ngày nay đã được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Như vậy có mâu thuẫn không. Con mong hồi âm từ thầy sớm ạ.
Chúng sinh giống như người bị trói 10 sợi dây, người nào mở ra được 3 sợi bắt đầu thấy tự do là gì gọi là bậc Tu-đà-hoàn, nới lỏng được thêm 2 sợi, tự do hơn một chút gọi là bậc Tư-đà-hàm, mở được 5 sợi tự do hơn nữa gọi là bặc A-na-hàm, lúc đó tay chân đã tự do nên mở thêm được 5 sợi cuối cùng thế là tự do hoàn toàn gọi là bậc A-la-hán.
Những con số được nói trong thời đức Phật khó tính thành số toán học cụ thể. Thí dụ nói Angulimāla rượt theo đức Phật xa 3 do tuần, người sau chú giải là mỗi do tuần 16 km, như vậy ông ta và đức Phật phải chạy tới 48 km. Theo thầy nghĩ không cần phải chạy xa tới vậy đâu. Ngược lại người miền núi nói chỉ xa 3 "xà-gạc" thôi nhưng đi hụt hơi chưa tới. Nên thầy chỉ tin vào chân lý thiết thực hiện tiền thôi chứ không tin vào con số mang tính ước định trong Kinh như "hằng hà sa số", tiểu kiếp, đại kiếp, 84.000, 1/16 v.v...
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.