Thưa Ngài,
Ngài thuộc tông phái "nguyên thủy" nhưng cũng rất thông lý với "thiền tông".
Vậy xin hỏi ngài đôi điều về "thiền tông" xứ Tàu:
- Giáo ngoại biệt truyền: được truyền từ 32 vị tổ sư không có lai lịch rõ ràng gì hết. Nhất tổ Kasappa ở "hội linh sơn" cười chúm chím khi nhìn Đức Phật đưa lên cành sen mà ngộ thiền? Làm sao mà có thể lừa dối thế gian một cách trắng trợn như vậy được?
Rồi nhị tổ Ananda tiếp nối, truyền lại cho các tổ sư đời sau cho đến tổ 32 'bồ đề đạt ma" từ Nam Ấn truyền sang xứ Tàu, thì không thấy có sử sách nào ghi chép lại?
Bất thành văn tự: thì cũng đã là văn tự rồi, "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" giúp "lục tổ" đại ngộ thì đã mượn từ kinh điển bắc tông "kim cang" kia mà?
Trực chỉ nhân tâm: "tâm con bất an, xin thầy an tâm cho con", bao nhiêu thiền sĩ đời sau cũng "tâm bất an", nhưng đâu thấy có ai ngộ thiền theo kiểu này?
Kiến tánh thành Phật: có kiến tánh thì giỏi lắm cũng chỉ làm tổ sư, chứ có ai được gọi là Phật đâu?
Trân trọng.
Kệ họ đi bận tâm làm gì cho mệt! Đọc thiền, đọc kinh, đọc luận... cuối cùng cũng chỉ để thấy ra chân lý nơi chính mình. Lo biết mình chưa xong hơi đâu bàn luận thị phi, tà chánh của thiên hạ!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.