Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 13/58

Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, người thân của mình sau khi qua đời, nếu đã tái sinh rồi thì việc hồi hướng công đức cho người đó có còn cần thiết và có tác dụng không ạ? Con cảm ơn thầy! Kính chúc thầy an lạc!

Dù người đã đi tái sinh có được hưởng phước hồi hướng hay không thì việc hồi hướng vẫn luôn là điều tốt cho mình và nhiều chúng sinh khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, cảm tạ thầy đã dành thời gian trả lời câu hỏi trước của con. Thưa thầy, thời gian trước vì hoàn cảnh gặp khó khăn nên khi vợ con có thai sợ không chăm sóc được 2 đứa lớn nên cô ấy nói với con cho cô ấy phá thai. Dù con không muốn nhưng cuối cùng con cũng đồng ý, sau đó con thấy day dứt và ân hận vô cùng, cả vợ con cũng vậy. Mấy hôm trước chị gái con đến nhà một cư sĩ và nhờ xem tuổi của con xem có con trai không "vì nhà con có một mình con là con trai". Vị cư sĩ ấy nói con chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu đã lỡ phá thai thì sẽ không bao giờ có nữa. Con không dám nói cho ai biết nhưng con không biết làm thế nào nếu đó là sự thật và làm sao giấu mãi được việc ấy. Giờ con muốn làm những việc thiện để mong cho thai nhi ấy được siêu thoát nhưng con chưa biết bắt đầu như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con.

Con làm bất cứ việc thiện nào như: Bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, chia sẻ pháp, hoan hỷ với phước mình làm, hoan hỷ với phước người khác làm v.v... đều có thể hồi hướng phước đến cho cháu được. Hiệu quả nhất là Trai Tăng cúng dường để nhờ chư Tăng chú nguyện hồi hướng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, con hiểu lời thầy về việc hồi hướng phước báu bằng việc làm cụ thể chứ không phải bằng việc cầu nguyện suông. Nhưng con vẫn còn rất thắc mắc việc hồi hướng như vậy có giúp cho một người ở địa ngục sinh lên cõi trời hay trở lại cõi người được không ạ, có trái với luật nhân quả không ạ?

Con còn một câu hỏi nữa, trong một bài kinh nào đó mà con không nhớ tên, con nhớ đại khái Đức Phật bảo một vị tỷ kheo khi thành tựu... khi thọ dụng bữa ăn, dầu cho lạc thọ có khởi lên cũng không có trở ngại gì, vì lạc thọ đó không chi phối được tâm của vị ấy. Có phải khi thành tựu, tâm không dao động thì hưởng thọ lạc nào đi chăng nữa cũng không có chướng ngại gì phải không ạ?

Tiếp xúc với dục để chuyển hóa nó và cách ly dục, có phải là hai phương pháp khác nhau không ạ, có đem lại cùng một kết quả như nhau không ạ?

Con cảm ơn Thầy ạ!

  1. Thầy đã nói tâm lực và phước lực hồi hướng vẫn đến với người đã chết, tuy nhiên người chết có nhận được hay không còn tùy vào thái độ của họ. Vì vậy dù nhận được hay không thân nhân còn sống vẫn nên làm phước hồi hướng cho người đã khuất. Nếu người thân đã khuất không nhận được thì chúng sanh khác cũng nhận được, và phước của người làm vẫn không mất.

  2. Đối với khổlạc, tùy vào trình độ mỗi người mà có dính mắc hay không chứ không có một kết luận nào nhất định. Người biết xem khổ và lạc là bài học giác ngộ thì khổ lạc không làm người ấy dính mắc. Còn người thích lạc ghét khổ đương nhiên sẽ bị khổ lạc trói buộc. Người được hưởng lạc nhưng không ham thích và dính mắc thì vẫn giải thoát, còn người say mê trong dục lạc tất nhiên hết lạc sẽ đến khổ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

hồi hướng, phước lực & tâm lực · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ